Lễ hội 'đúc bụt' và nghi thức cướp chiếu thiêng

Khi các cụ cao tuổi làm lễ trong đình, bên ngoài các thanh niên chia làm nhiều phe đang rất phấn khích chuẩn bị rước Bụt đi tắm rồi trát bùn cho Bụt. Sau đó Bụt được chùm chiếu thiêng có bó mạ non trên đỉnh. Tương truyền ai lấy được chiếc chiếu này sẽ sinh được con trai thông minh và tài giỏi.

Lễ hội “đúc Bụt” tại thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) tái hiện câu chuyện nữ tướng Ngọc Kinh dạy nghề tứ dân chi nghiệp (sĩ - nông - công - cổ) cho dân làng, nuôi ý chí chiến đấu với giặc Hán xâm lược dưới ngọn cờ của Hai Bà Trưng. 

Nảy lửa cướp chiếu thiêng

Hội đúc Bụt mở vào ngày mùng Tám tháng Giêng hàng năm, bắt đầu là đầy đủ các thủ tục tế lễ theo truyền thống bao gồm các bậc cao tuổi ở đình làng Phù Liễn. 

Nảy lửa cướp chiếu thiêng

Ông chủ tế kính cẩn dâng lễ vào ban thờ trong đình làng. Ngoài ra khi tham gia trò diễn còn có 3 thanh niên đóng giả Bụt, người đúc Bụt, ông giáo... 

Nảy lửa cướp chiếu thiêng

Khi các cụ cao tuổi làm lễ trong đình thì bên ngoài các thanh niên chia làm nhiều phe đang rất phấn khích chuẩn bị rước Bụt đi tắm rồi trát bùn cho Bụt. 

Nảy lửa cướp chiếu thiêng

3 ông Bụt là 3 thanh niên khỏe mạnh, chưa vợ, sống gương mẫu được rước ra giếng thiêng để được tắm sạch sẽ trước khi trát bùn lên người. 

Nảy lửa cướp chiếu thiêng

Lúc này không khí vô cùng sôi động, hàng trăm thanh niên đi hộ tống 3 ông Bụt đi ra đồng trát bùn và chùm chiếu thiêng có bó mạ non trên đỉnh. Tương truyền ai lấy được chiếc chiếu này sẽ sinh được con trai thông minh và tài giỏi. 

Nảy lửa cướp chiếu thiêng

Một bể chứa bùn được xây giữa cánh đồng làng, đây là nơi chứa bùn sạch để trát lên người Bụt trước khi rước về đình làng diễn trò. 

Nảy lửa cướp chiếu thiêng

Dân làng chùm lên người Bụt một chiếu cói với trên đỉnh chóp là bó mạ, đây là chiếu giữa - chiếu quan quan trọng nhất - nó cũng là lí do để mọi người chờ đợi đến cuối lễ hội trong màn cướp chiếu cầu con trai.  

Nảy lửa cướp chiếu thiêng

Không khí có vẻ rất căng thẳng khi 3 ông Bụt được chùm chiếu trên đường rước về sân đình, hàng trăm người luôn tìm cơ hội tiếp cận thật sát ông Bụt để khi được phép là có thể cướp chiếu ngay. 

3 ông Bụt đã về đến sân đình, cảnh náo loạn đã xảy ra.

3 ông Bụt đã về đến sân đình, cảnh náo loạn đã xảy ra. 

3 ông Bụt đã về đến sân đình, cảnh náo loạn đã xảy ra.

Trò diễn sĩ - nông - công - cổ quay vòng tròn liên tục trong sân đình theo nguyên tắc ngược chiều kim đồng hồ, trong khi đó 3 ông Bụt đã bị dân làng vây kín không nhìn thấy đâu. Đây là thời điểm cao trào nhất bởi sau các nghi lễ cuối cùng việc cướp chiếu cầu con trai sẽ diễn ra ngay lập tức. 

3 ông Bụt đã về đến sân đình, cảnh náo loạn đã xảy ra.

Một nhóm thanh niên đã cướp vừa cướp được chiếc chiếu giữa chạy thục mạng để thoát nhanh ra khỏi đình làng, đây cũng là lúc kết thúc phần lễ chính của hội. Theo người dân Phù Liễn, nhiều gia đình đã bỏ tiền ra thuê rất nhiều thanh niên cướp chiếu giữa với hi vọng sẽ sinh quí tử. 

3 ông Bụt đã về đến sân đình, cảnh náo loạn đã xảy ra.

Chiếc chiếu nào may mắn thì còn nguyên hình, nếu không chỉ còn là những sợi cói xanh đỏ bởi hàng trăm người cố gắng lao vào chỉ để lấy được một vài cọng may mắn. 

3 ông Bụt đã về đến sân đình, cảnh náo loạn đã xảy ra.

Một người vừa từ đình làng đi về sau màn cướp chiếu, anh này đã rất nỗ lực để có được chút may mắn nhưng không thành công dù đã bị xước xát trong khi tranh cướp.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG