Liệt sỹ mong thành... thương binh

Liệt sỹ mong thành... thương binh
TP - Ông Lê Khắc Hơng, sinh năm 1951, quê ở xã Dân Tiến (Võ Nhai, Thái Nguyên) đi bộ đội năm 1968 và có giấy báo tử năm 1975. Nay ông Hơng đang ở TP Cần Thơ mong được hưởng chế độ thương binh.
Ông Lê Khắc Hơng và vợ Lâm Thị Hiền. Ảnh: Ngọc Huyền
Ông Lê Khắc Hơng và vợ Lâm Thị Hiền. Ảnh: Ngọc Huyền.

Chỉ học lớp 3 trước khi đi bộ đội, bị thương vào đầu nên ảnh hưởng thần kinh, bây giờ ông Hơng lúc nhớ lúc quên. Việc viết và đọc đối với ông rất khó khăn. Chuyện làm chế độ thương binh thành ra gian nan.

Theo ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 263 tỉnh Bến Tre, ông Hơng là trung đội trưởng của đại đội 2, trong trận đánh cuối cùng đêm 29 rạng 30-4-1975, bị thương nặng phải điều trị tại một loạt bệnh viện.

Một thời gian ông mất tích, nên giấy báo tử gửi về quê nhà ghi ông hy sinh ngày 29-4-1975, bằng Tổ quốc ghi công số AM 550 BM.

Thực ra, ông bị bệnh thần kinh nên bỏ đi lang thang. Sau này, từ ngày 20-11-1976 đến 1-2-1977, ông còn vào điều trị ở Viện quân y 121 (Quân khu 9), nhưng tên lại thành Nguyễn Khắc Hưng. Điều này góp thêm một trở ngại với việc làm chế độ thương binh cho ông sau này.

Sơ yếu lý lịch của ông ghi, từ năm 1975 đến 1990 “đi lang thang, không biết gì”. Hành trình bất định của người bị bệnh thần kinh đưa ông đến hè phố ở phường An Lạc (Ninh Kiều, Cần Thơ) gặp bà Lâm Thị Hiền (SN 1956), bán bánh ở đầu chợ.

Bà Hiền có chồng đã chết, sống với hai con gái nhỏ, thấy ông bệnh hoạn thì thương, đưa về nhà nuôi rồi thành vợ chồng, có một con trai nay gần 20 tuổi.

Thời gian ấy, có đồng đội cũ về quê hương Thái Nguyên của ông, mới biết ông đã “trở thành liệt sỹ”. Năm 1999, bệnh tật bớt nhiều, ông về thăm nhà và năm 2002, ông ôm bằng Tổ quốc ghi công đi trả cho xã. Về Cần Thơ, ông tiếp tục sống không hộ khẩu, vết thương khi trái gió trở trời hành hạ.

Đồng đội cũ thương ông, giúp ông chạy vạy được hưởng chế độ của 7 năm kháng chiến chống Mỹ (1968 - 1975), số tiền 5 triệu đồng. Bà Hiền muốn ông được đi khám thương tật, hưởng chế độ thương binh để có điều kiện chữa bệnh, gắp mảnh đạn còn trong người.

Giữa năm 2011, đồng đội cũ ở tiểu đoàn 263 chứng nhận ông là cựu chiến binh, đề nghị ông được cấp hộ khẩu. Ông cùng bà Hiền mới làm giấy đăng ký kết hôn.

Cũng đồng đội cũ ở tiểu đoàn 263 chứng nhận cho ông, tên thật Lê Khắc Hơng với người nằm Viện quân y 121 hồi nào mang tên Nguyễn Khắc Hưng là một, đề nghị chính quyền địa phương giúp làm thủ tục hưởng chế độ thương binh.

Ngày 4-10-2011, lãnh đạo phường An Lạc họp đầy đủ lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các ban ngành, ký vào bản đề nghị xác nhận thương binh cho ông Lê Khắc Hơng.

Ông đang mong ngày được trở thành thương binh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG