Loạn nhà báo rởm - Kỳ 3: Sau lớp mặt nạ

Sau hai năm làm nhà báo rởm, Hiển đã xây được ngôi biệt thự hàng tỷ đồng và đi xe ô tô Camry bóng lộn
Sau hai năm làm nhà báo rởm, Hiển đã xây được ngôi biệt thự hàng tỷ đồng và đi xe ô tô Camry bóng lộn
TP - Bị nhà báo rởm và thầy bói lừa hết tài sản nhưng vẫn không đòi được công lý cho con gái, trong lúc đó gia đình hung thủ liên tục đe nẹt, gây áp lực, làng xóm dị nghị, hai mẹ con chị Phương phải bỏ xứ vào một tỉnh khác để tìm sự yên ổn, còn “nhà báo” trở về quê xây biệt thự to nhất vùng.

Nạn nhân tha hương


Trở lại nỗi oan khuất của chị Phương và con gái. Vào cuối tháng 10/2014, khi tranh cãi về sự chính danh của các “nhà báo” thuộc báo điện tử Tầm Nhìn và Văn Nghệ Trẻ trên Diễn đàn nhà báo trẻ, có một comment (bình luận) hé lộ về một vụ nhà báo rởm lừa đảo, ăn tiền của nạn nhân vụ hiếp dâm. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, nạn nhân có địa chỉ hẳn hoi, PV Tiền Phong đã vào cuộc tìm hiểu.

Chúng tôi tìm về thôn Đông Xuân, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, hàng xóm của chị Phương cho biết, hai mẹ con chị bỏ xứ đi biệt tăm gần một năm nay. Chị Phương tận khổ cả về vật chất, tinh thần lẫn thể xác. Chị Phương đau yếu liên miên vì bệnh tim, còn chồng bỏ đi lấy vợ khác sau khi chị sinh hai con gái. Con gái đầu phải nghỉ học giữa chừng, sau đó đi xuất khẩu lao động ở Malaysia để có tiền nuôi cả gia đình. Cuối năm 2013, khi chị Phương đang đi chữa bệnh ở miền Nam, con gái út tên T. ở nhà một mình thì xảy ra vụ con trai chủ tịch xã cưỡng hiếp.

Liên quan đến những người tự xưng làm ở báo điện tử Tầm Nhìn và Văn Nghệ Trẻ, thứ trưởng Bộ TT&TT, Trương Minh Tuấn khẳng định: Giấy giới thiệu của hai phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn bị phát hiện ở Quảng Bình là sai với quy định. Còn đại tá, nhà văn Khuất Quang Thụy, Tổng biên tập báo Văn Nghệ Trẻ cho biết: Ông Hữu không phải là phóng viên của báo. Việc cấp thẻ cho ông Hữu của Văn phòng đại diện của báo này tại Nha Trang là sai với quy định và đang được xử lý nội bộ.

Liên lạc qua số điện thoại do người nhà nạn nhân cung cấp, khi nghe chúng tôi giới thiệu là nhà báo, ngay lập tức chị Phương tắt máy. Chúng tôi kiên trì nhắn tin, nói rõ mục đích gặp, ngoài việc giúp chị tìm công lý, còn giúp chúng tôi giải tiếng oan cho những người làm báo chân chính. Sau một ngày, chị Phương mới điện lại, nói rằng mẹ con chị muốn yên ổn, vì con gái đang học rất giỏi ở môi trường mới và điều quan trọng hơn... chị không tin nhà báo. Biết hoàn cảnh khó khăn của chị, PV Tiền Phong hứa sẽ hỗ trợ chị tiền đi lại, ăn ở trong những ngày chị trở lại Quảng Bình vạch mặt những kẻ dối lừa. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Phương dè dặt trong câu chuyện, vì sợ chúng tôi không thể làm gì Mai Xuân Hiển (nhà báo tự xưng nêu ở kỳ trước). Bởi ngay trước ngày chị quyết định ra gặp chúng tôi, bà Hạnh thầy bói và con gái của bà Nhàn gọi điện, nhắn tin đe dọa. Họ bảo, sẽ không làm được gì, vì thế lực của Hiển rất mạnh. Câu chuyện chị kể với chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng bởi nỗi uất hận ứ nghẹn. 
Trong quá trình tìm công lý cho đứa con gái tội nghiệp, chị gặp phải những kẻ lừa lọc là bà Hạnh thầy bói, nhà báo rởm Mai Xuân Hiển và Nhàn được cho là vợ Hiển. Đã thế, không biết từ đâu, những kẻ ác mồm ác miệng phao tin rằng, chị đã nhận hơn 100 triệu đồng tiền bồi thường của người nhà nghi phạm. Từ người bị hại mẹ con chị bỗng thành đồng phạm bởi những lời thị phi. Cháu T. không thể đến trường vì những lời cay độc của bạn bè cùng trang lứa. Trước thế lực của gia đình nghi phạm, chị đành rời bỏ quê hương để cứu lấy tương lai con gái. Chị Phương cho biết, do quá nhiều tai ương dồn dập đến với mình, bệnh tim của chị ngày càng nghiêm trọng. Bệnh viện Trung ương Huế kết luận chị bị chứng bệnh thiếu máu cơ tim và hẹp động mạch vành. Căn bệnh này chỉ có thể can thiệp bằng phẫu thuật nếu không sẽ khó bảo toàn tính mạng trong một vài năm tới. Tuy nhiên, số tiền phải bỏ ra để được phẫu thuật là quá sức tưởng tượng của chị, 160 triệu đồng cho hai lần phẫu thuật nong mạch vành. Không có tiền phẫu thuật, chị đành tìm đến các thầy lang bốc thuốc với hy vọng kéo dài sự sống để nuôi dưỡng đứa con gái tội nghiệp đến lúc trưởng thành.
Loạn nhà báo rởm - Kỳ 3: Sau lớp mặt nạ ảnh 1 Danh thiếp của Mai Xuân Hiển dùng để lừa đảo
Nhà báo rởm, xây biệt thự thật

Trong quá trình điều tra vụ việc, chúng tôi tìm về thôn Nhân Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, nơi gia đình thật của nhà báo rởm Mai Xuân Hiển sinh sống. Vừa mới chạm đến đầu làng, hỏi nhà Hiển ai cũng biết, vì ngoài việc Hiển là “nhà báo” nổi tiếng thì ngôi nhà Hiển đang hoàn thiện to nhất làng. Dân làng Nhân Hồng rất ngưỡng mộ Hiển vì sự giàu có và thế lực sau danh nhà báo.

Người đàn ông bán hàng tạp hóa gần nhà Hiển cho biết: Gia đình Hiển xưa cũng nghèo khó như dân làng. Bố là cán bộ lâm nghiệp về hưu bị tai biến, mẹ ở nhà nội trợ. Nhà có 3 anh em trai, Hiển là con đầu, em kế làm công an, còn em út là Mai Xuân Hữu cũng xưng làm báo Văn Nghệ Trẻ (Tiền Phong thông tin ở kỳ 1 loạt bài này). Trước, Hiển đi bộ đội Biên phòng, sau không biết ai xin cho vào làm Công an Phòng cháy chữa cháy. Được một thời gian thì thấy Hiển về làng lang thang, sống nhờ vào đồng lương giáo viên của vợ.

Cách đây hai năm, Hiển khoe với làng xóm mình làm báo Thanh tra và từ đó kinh tế của gia đình Hiển lên như diều gặp gió. Những ngày lễ tết, đường làng chật ních ô tô con vào nhà Hiển thăm hỏi. Ngôi làng nhỏ heo hút bỗng dưng xôm tụ khiến dân làng rất tự hào vì có một người là “nhà báo”. Hiển đi suốt, không mấy khi ở nhà và rất ít giao lưu với làng xóm. Thi thoảng về lại thấy Hiển cưỡi ô tô Camry bóng loáng. Đầu năm nay, Hiển cho đập nhà cũ của bố mẹ mà vợ chồng Hiển đang ở để xây nhà mới.

Chúng tôi choáng ngợp trước ngôi biệt thự mà Hiển đang xây dựng. Cả vợ chồng Hiển đều không có mặt ở nhà khi chúng tôi đến. Những thợ nề ở đây cho biết, ngôi nhà có thiết kế 2 tầng, mái lợp ngói cao cấp, mỗi sàn có diện tích 160m2. Một hàng xóm khoe rằng, nhà Hiển xây không tốn một đồng vật liệu vì được các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ. Họ biết vậy, bởi trong làng cũng có dịch vụ vật liệu nhưng Hiển không mua mà hầu hết các xe chở vật liệu từ nơi khác đến và có thương hiệu của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn. “Hôm rồi có chiếc xe chở 60 tấn vật liệu đi vào, dân chúng tôi chặn lại vì sợ hỏng đường, buộc họ phải mở một con đường mới, đi qua ruộng vườn để vào nhà Hiển” - người hàng xóm kể.

Biết chúng tôi là nhà báo, người hàng xóm của Hiển rỉ tai hỏi: “Rứa nhà báo làm chi mà giàu rứa chú?”. Khi nghe chúng tôi nói Hiển là nhà báo rởm, người hàng xóm ngớ người hoảng hốt nói: “Tui nghi ngờ rứa là đúng rồi. Chỉ mới hai năm nếu làm ăn chân chính không thể giàu nhanh rứa được. Hắn nói với cả làng là con cái ai chưa có việc thì đưa tiền hắn xin cho. Tui có đứa con gái mới ra trường, cũng định nhờ hắn nhưng thấy nghi ngờ, vì thời gian gần đây rất nhiều người ở đâu đến to tiếng tại nhà hắn đòi lại tiền xin việc. Rứa thằng em hắn là Mai Xuân Hữu nói là làm ở báo Văn Nghệ Trẻ là thật hay giả chú?”.

(Còn nữa)

Bà Hoàng Lan, Trưởng phòng Trị sự báo Thanh tra cho biết: Ông Mai Xuân Hiển không phải là cán bộ, phóng viên hay nhân viên hợp đồng của báo Thanh tra. Trước đây, ông Hiển có cộng tác khai thác phát hành và quảng cáo cho báo và có một số bài viết được đăng trên báo Thanh tra. Việc ông Mai Xuân Hiển tự in danh thiếp có thông tin, địa chỉ của báo Thanh tra là không đúng quy định. Trong lúc đó, chị Phương, mẹ nạn nhân T. cho biết: Tối 4/11, mẹ của bà Nhàn và con gái bà Nhàn (ở kỳ trước được cho là vợ Hiển) đã tìm đến nhà của chị trả lại 400 USD và 1 chỉ vàng, nói là Hiển nhờ trả.

MỚI - NÓNG