Lời đồn ác ý 'vợ cắt của quý chồng'

Lời đồn ác ý 'vợ cắt của quý chồng'
Con gái tâm thần dùng dao cứa 'của quý' người cha bại liệt bị dư luận đồn thổi 'vợ cắt của quý chồng' đầy ác ý gây xôn quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Lời đồn ác ý 'vợ cắt của quý chồng'

> Người phụ nữ nửa đêm cắt “của quý” chồng

> Phải cắt 'của quý' vì Viagra 

Con gái tâm thần dùng dao cứa 'của quý' người cha bại liệt bị dư luận đồn thổi 'vợ cắt của quý chồng' đầy ác ý gây xôn quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Không có chuyện “vợ cắt của quý của chồng
Không có chuyện “vợ cắt của quý chồng" như nhiều người đồn thổi.
 

Để cho rõ đầu đuôi, sáng 24/10, phóng viên Báo ANHP đã làm việc với Cơ quan CSĐT-CAQ Ngô Quyền, và sự thật hoàn toàn trái với những lời đồn thổi thiếu ác ý.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Ông N.D.N, sinh 1939, bị liệt nằm tại nhà. Thường ngày, mọi việc chăm sóc ông N. đều do chị N.T.T, sinh 1967 (con gái ông N.). Tuy nhiên chị T. lại bị tâm thần bẩm sinh, hay lẩn thẩn, đãng trí. Gia đình từng đưa chị T. đi chữa bệnh, gần đây là đợt điều trị đến ngày 24/7/2012 thì được ra viện. Theo kết luận của Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cho thấy chị T. mất khả năng lao động, giảm khả năng phục hồi bản thân…

Vào 19h30 ngày 22/10, trong khi mang bô cho bố đi tiểu tiện, nhiều khả năng do mệt mỏi vì thường xuyên phải chăm sóc bố nên tinh thần ức chế, sinh ra bất ổn, chị T. đã dùng dao cứa vào dương vật của ông N. gây rách da, chảy máu. Ông N. đã được mọi người đưa vào bệnh viện điều trị và hiện đã về nhà.

Sự việc chỉ có vậy và ai cũng hiểu người có tiền sử bệnh tâm thần không ổn định như chị T. thì có lúc không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của mình nên gây ra những việc làm không bình thường, chứ không nên nghe tin đồn thổi rồi suy diễn tùy tiện, khía thêm vào nỗi đau của người khác. Mong mọi người hãy cảnh giác.

Theo Anninhhaiphong

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG