Lời kể hãi hùng của nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực

Chị Nguyễn Thị Hạ và cháu Sang cùng chồng thoát chết trong vụ tai nạn.
Chị Nguyễn Thị Hạ và cháu Sang cùng chồng thoát chết trong vụ tai nạn.
TPO - Tại trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam), các nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Lò Xo (Phước Sơn – Quảng Nam) vào trưa qua (23/6), vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc. Nhiều người nói rằng vào thời điểm gặp nạn, họ không tin là mình có thể sống sót.

Vào khoảng 12g ngày 23/6, xe khách giường nằm mang BKS 48B-00016 chạy tuyến Đắk Nông – Nam Định khi đi quan đèo Lò Xo trên tuyến đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ lao xuống vực sâu và lật ngửa. Vụ tai nạn khiến anh Vũ Văn Nam (quê ở Đắk Nông, tử vong tại chỗ), 38 người khác bị thương trong đó có 5 người bị thương nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm sâu dưới vực, cách đường Hồ Chí Minh hơn 100m, bị lật úp. Toàn bộ cửa kính của xe bị vỡ vụn, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. Thông tin ban đầu, xác định tài xế là Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ tại Cư Jút, Đắk Nông). Trên xe chở 42 hành khách, có nhiều trẻ em, trong đó bé Phạm Minh Sang (6 tháng tuổi) là nhỏ nhất may thoát chết trong vụ tai nạn.

Đến chiều tối ngày 23/6, toàn bộ hành khách và người bị nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi xe, người bị thương đưa về Trung tâm y tế huyện Phước Sơn để cấp cứu.

Theo khoa cấp cứu Trung tâm huyện Phước Sơn, có 5 nạn nhân bị thương nặng trong đó có 3 nạn nhân đã phải chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu. Toàn bộ hành khách còn lại đều bị chấn thương, xây xước và hoảng loạn sau vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Tiến Vân (quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), một hành khách trên chuyến xe kể trên, như người mất hồn sau tai nạn.

Ông Tiến Vân kể, khi xe lao xuống vực, ông thấy người bị nhấc bổng, ném tung lên, lộn mấy vòng rồi bất tỉnh. "Mọi việc xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp biết điều gì đang xảy ra. Nghe  kể lại, tôi thấy mình và mọi người thật may mắn thoát chết” ông Vân nói.

Không chỉ riêng ông Vân, nhiều nạn nhân không tin là họ có thể sống sót vào thời điểm xe gặp nạn. Một số hành khách cho biết, nếu như không có 2 cây cổ thụ chặn chiếc xe thì hậu quả sẽ khủng khiếp.

Trung tâm y tế huyện Phước Sơn, anh Phạm Văn Dược (33 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Hạ (30 tuổi) cùng con trai Phạm Minh Sang (6 tháng tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc. 

Lời kể hãi hùng của nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ảnh 1

Cơ quan công an lấy lời khai các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Lời kể hãi hùng của nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ảnh 2

Các nạn nhân vụ tai nạn được cứu chữa tại TT y tế Phước Sơn.

Lời kể hãi hùng của nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ảnh 3

Hiện trường vụ tai nạn.

Chị Hạ kể rằng: vợ chồng anh chị cùng con trai đang trên đường từ Đăk Nông về thăm ông bà ngoại ở Thanh Hóa thì gặp tai nạn. Lúc xe lao xuống vực, cháu Sang đang nằm ngủ dưới chăn. May mắn là mọi người xung quanh bị thương, bất tỉnh, riêng cháu Sang không hề hấn gì. Cháu Sang được một người trong xe bồng ra ngoài trong khi bố mẹ cháu bất tỉnh.

“Cảm ơn ông trời. Biết xe lật, tôi lo sợ nhất là con trai, nhưng rất may cháu không bị sao”, chị Hạ nói.

MỚI - NÓNG