Lời kể hãi hùng của nhân chứng vụ nổ lớn ở Hà Đông

Hiện trường vụ nổ lớn ở Hà Đông.
Hiện trường vụ nổ lớn ở Hà Đông.
TPO - Chị Huyền nghe thấy tiếng nổ cực lớn, mặt đất rung lắc, cửa kính trong nhà vỡ toàn bộ. Tưởng động đất chị vội bế con lao khỏi nhà.

Khoảng 15h15 hôm nay (19/3), một vụ nổ lớn xảy ra tại khu Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại và ít nhất 4 người tử vong, hơn 10 người khác bị thương.

Vụ nổ lớn được cho là xảy ra tại cửa hàng kinh doanh sắt vụn tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Chị Lê Thị Sử, một nhân chứng ở khu đô thị Văn Phú, cho biết: Khoảng 15h15 hôm nay, chị đang ở nhà xem tivi bỗng nghe một tiếng nổ cực lớn. Chạy ra bên ngoài nhà, chị thấy cách đấy khoảng 300m ở đường Lê Trọng Tấn khói đen nghi ngút.

Theo chị Lê Thị Huyền, một nhân chứng khác ở khu đô thị Văn Phú, vào thời điểm kể trên, chị đang bế con trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn, mặt đất rung lắc, cửa kính trong nhà vỡ toàn bộ. Tưởng động đất, chị Huyền bế con nhỏ lao ra đường.

Cũng theo chị Huyền, chưa kịp hoàn hồn sau tiếng nổ, chị và những người hàng xóm một lần nữa thất kinh trước cảnh tượng tan hoang ở khu phố. Cửa hàng kinh doanh sắt vụn và nhiều ngôi nhà lân cận bị vụ nổ làm hư hỏng nặng, nhiều thi thể nằm ở dưới đường. Trong đó có 2 mẹ con chị bán trứng và một người đàn ông trung niên. 

Một số người hàng xóm khác cho hay, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, họ thấy người của cửa hàng sắt vụn mang một vật thể giống quả bom ra trước cửa nhà ngồi cưa... Ít phút sau thì vụ nổ xảy ra.

Sau đó, vợ người đàn ông cưa bom này từ trong nhà chạy ra hoảng hốt tìm chồng...

MỚI - NÓNG