Mẹ con cháu Ngọc Anh |
Bị chồng bỏ rơi khi con mới chào đời, chị Thanh vò võ nuôi con trong khó khăn thiếu thốn và bệnh tật. 4 tuổi cháu mới biết gọi mẹ. 7 tuổi cháu đi học nhưng vì khó thở hay ngất xỉu nên phải nghỉ.
Bệnh viện chẩn đoán cháu Ngọc Anh bị tim hở van 3 lá, hẹp động mạch phổi, thông liên thất. Huyện giới thiệu lên tỉnh, tỉnh giới thiệu tiếp lên tuyến trên.
Bệnh viện Huế cho biết dù mẹ con chị có sổ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo nhưng cũng chỉ có thể miễn chi phí chủ yếu giường bệnh và thuốc thông thường, còn chi phí chủ yếu cho ca mổ vẫn phải trả khoảng 30 triệu đồng.
Mẹ con chị Thanh ra về chỉ còn biết ôm nhau khóc, bởi trong căn nhà ván chừng hơn chục mét vuông trống trơ không có gì đáng giá nổi một trăm ngàn thì lấy đâu ra tiền triệu.
Hiện cháu Đặng Thị Ngọc Anh đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp cháu có hy vọng trở ra Bệnh viện Huế thực hiện ca mổ theo lời hẹn vào tháng 11 tới.
Mọi sự giúp đỡ cháu Ngọc Anh xin gửi qua chị Hoàng Thiên Nga - Trưởng ban đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên - 26 Trần Nhật Duật, Buôn Ma Thuột, điện thoại 050.950029.
Nguyễn Liên
(Hội Văn học Nghệ thuật Đăk Nông)