Lũ dữ cướp mất cha mẹ, bé 2 tuổi ngơ ngác đội khăn tang

Cháu Lê Lưu Thanh Trúc 2 tuổi bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Hoài Văn
Cháu Lê Lưu Thanh Trúc 2 tuổi bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ảnh: Hoài Văn
TP - Làng Thanh Quýt (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bên dòng Thu Bồn những ngày này còn bừa bộn bùn non, cây cối xơ xác sau khi cơn lũ dữ đi qua. Không khí tang thương trùm lên ngôi làng nhỏ trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng trẻ Lê Tự Quốc (26 tuổi) và Lê Thị Hoài Sương (23 tuổi), để lại con nhỏ 2 tuổi bơ vơ.  

Trong căn nhà hương khói nghi ngút, 2 chiếc quan tài lạnh lẽo chiếm gần hết diện tích. Hàng xóm lội bùn đến tiễn đưa cặp vợ chồng vắn số. Không ai kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người thân gào khóc, trong lúc đứa con 2 tuổi của vợ chồng anh Quốc ngơ ngác, lúc lúc lại đòi mẹ.

Bà Hà Thị Hiếu (51 tuổi, mẹ của nạn nhân) nức nở trước quan tài con trai và con dâu. Bà vẫn chưa tin được sự thật phũ phàng, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đứa cháu nội 2 tuổi bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ. “Con ơi! Sao lại ra đi tức tưởi như vậy. Trời đất ơi!” - bà Hiếu mếu máo. Từ khi nhận hung tin, bà ngất lên ngất xuống, tỉnh dậy lại chạy đến quan tài con nức nở.

Ngày 10/10, vợ chồng anh Lê Tự Quốc (26 tuổi) và Lê Thị Hoài Sương (23 tuổi, trú tại thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) chạy xe máy dự đám cưới người thân ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Khoảng 16g cùng ngày, trên đường về, hai vợ chồng di chuyển đến đoạn đường ĐT609B thuộc xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc thì gặp nước lớn.

Lúc này, hai vợ chồng quyết định gửi xe máy lại nhà người quen gần đó để lội qua dòng nước lũ đang chảy xiết và không may bị cuốn mất tích. Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong mưa lũ. Đến khoảng 9g ngày 11/10, thi thể chị Sương được tìm thấy. Một tiếng đồng hồ sau lực lượng chức năng tiếp tục đưa được thi thể anh Quốc lên bờ.

Ông Lê Tự Nhung (52 tuổi, bố của nạn nhân) thẫn thờ trước quan tài con. Cố kìm nỗi đau, ông Nhung cho biết, sáng 10/10, vợ chồng con trai nhờ ông trông con giúp để đi đám cưới người thân. Thời điểm này, dù trời mưa to nhưng nước lũ đang nhỏ nên Quốc chở vợ đi bằng xe máy. 

“Vợ chồng nó nói đi đám cưới khoảng 2 giờ chiều sẽ về. Buổi sáng đi lũ đang nhỏ, nhưng đến chiều thì nước dâng cao. Chờ mãi cũng không thấy, tôi gọi điện thì không liên lạc được. Linh tính có chuyện chẳng lành, vợ chồng tôi chạy xe máy đi tìm con, nhưng lên đến chỗ lũ tràn thì công an chốt gác, không cho qua nên đành phải trở về” - ông Nhung kể.

Đêm đó cả nhà không ai ngủ được, ngóng trông con, lòng như lửa đốt. Người thân phía bên kia tràn lũ dò la tin tức, biết chỗ vợ chồng chị gửi xe, rồi mò mẫm hỏi thăm tin tức, nhờ chủ cây xăng trích xuất camera và thấy có hình ảnh vợ chồng chị đi qua trên một đoạn đường. Sau đó thì không ai thấy họ nữa.

Đến sáng hôm sau, hay tin nhiều người làng trên phát hiện một thi thể nữ, ông Nhung tất tả chạy đến thì chết đứng khi nhận ra đó chính là con dâu của mình, lúc sau người ta tìm thấy thi thể của con trai ông. Ông Nhung ngã quỵ, trời đất như sụp xuống. Ông không thể tin sự thật nghiệt ngã. “Sao các con lại ra đi như vậy. Cháu nội tôi sao lại mồ côi thế này” - ông Nhung khóc đến khản tiếng.

Quốc là con trai duy nhất của vợ chồng ông Nhung. Gia cảnh khó khăn nên học đến lớp 9 anh nghỉ học phụ giúp ba mẹ nuôi 2 em gái. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, Quốc yêu và kết duyên cùng Sương. Cách đây 2 năm, vợ chồng anh sinh bé Lê Lưu Thanh Trúc. Cuộc sống nghèo khó nhưng vui. Bỗng chốc nỗi đau ập đến, bé Trúc cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ.

“Từ hôm qua đến giờ, cháu Trúc cứ liên tục khóc đòi bú sữa mẹ. Không biết phải dỗ sao, mọi người lại bế cháu lại gần bàn thờ, chỉ lên 2 tấm di ảnh và nói dối cháu là ba mẹ đang ngồi đó gói bánh nậm. Thấy bố mẹ, cháu lại cười ngây thơ khiến lòng chúng tôi càng thêm quặn thắt. Cháu nó vẫn còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau này!” - ông Lê Tự Tê, đại diện Hội đồng gia tộc họ Lê ở địa phương nói.

Quốc là con trai duy nhất của vợ chồng ông Nhung. Gia cảnh khó khăn nên học đến lớp 9 anh nghỉ học phụ giúp ba mẹ nuôi 2 em gái. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, Quốc yêu và kết duyên cùng Sương. Cách đây 2 năm, vợ chồng anh sinh bé Lê Lưu Thanh Trúc. Cuộc sống nghèo khó nhưng vui. Bỗng chốc nỗi đau ập đến, bé Trúc cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.