Nhà báo Phan Thanh Phong - Trưởng ban Nhân Dân hằng tháng:

Luôn có cơ hội cho những tờ báo tử tế

Luôn có cơ hội cho những tờ báo tử tế
Trẻ trung, thời trang, nhà báo Phan Thanh Phong, Trưởng Ban Nhân Dân hằng tháng (Báo Nhân Dân) đã khiến nhiều đồng nghiệp, độc giả lẫn những người quan tâm tới báo chí đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tận mắt tiếp xúc phong cách làm việc của chị và những gì hiện hữu trên ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng (NDHT)… Chị thuộc tuýp “máu nghề”, luôn có cái nhìn lạc quan với tương lai báo chí, nhất là báo in.

Chúng tôi lật xới ngọn nguồn của một vấn đề

Trong sự hối hả chạy đua về thời gian, tin tức của các báo mạng, các trang tin điện tử và các tờ báo ngày, ấn phẩm NDHT không nằm trong dòng chảy đó, như một trong số những của “hiếm” khi đi sâu phản ánh, lý giải nhiều khía cạnh trong muôn mặt đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội đương thời?

Với đặc thù là báo tháng, chúng tôi không chạy theo tin tức, sự kiện thời sự, nhưng vẫn thông tin và quan tâm tới các đề tài nóng, các tâm điểm dư luận quan tâm. Vì không thể đưa tin theo kiểu thông tấn, nên chúng tôi tập trung khai thác sâu, lật xới ngọn nguồn của một vấn đề, cùng các chuyên gia đầu ngành có cả lý luận và thực tiễn đưa ra các giải pháp, các hướng giải quyết. May mắn là trong lĩnh vực nào, chúng tôi cũng có được sự cộng tác nhiệt tình của các nhân vật tên tuổi, có uy tín và lại có phương pháp truyền thông tới công chúng… Và điều đó đã được ghi nhận: tại các kỳ Giải báo chí quốc gia những năm gần đây NDHT liên tiếp có tác phẩm đoạt các giải thưởng ở thứ hạng cao.

Tức là chậm thay vì bất lợi, đã thành thế mạnh được chị cùng ê kíp của mình tận dụng, để tìm ra nét riêng, độc đáo cho ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng?

Có thời gian một tháng, được lắng, chiêm nghiệm, nghĩ suy trăn trở nhiều hơn, tuy nhiên cũng phải đối diện với thách thức: cách nghĩ của mình ngày hôm nay đã là cũ, lỗi thời với ngày mai, điều tưởng là đúng của ngày hôm nay ngay ngày mai đã thành “việt vị”. Báo tháng có cái khó của báo tháng, nhưng đúng là trong cái khó đấy lại có đầy thế mạnh để tận dụng, khai thác. Và thế mạnh dễ nhận thấy nhất của NDHT là đã sử dụng được nhiều cây bút, nhiều người viết có tư duy, nhãn quan độc lập và luôn tự trọng với con chữ của mình.

Tờ báo “sở hữu” cùng lúc nhiều họa sỹ

Nhân dân hằng tháng được đánh giá là tạo được “gu” riêng. Nhiều năm qua, chị và BBT, PV đã làm gì để báo có “gu” như mong đợi?

Chúng tôi, dưới sự chỉ đạo của BBT Báo Nhân Dân đã nỗ lực hết mình để ấn phẩm có được bản sắc riêng, hay như bạn nói là cái “gu” cá tính rõ rệt. Thích thì nhiều, mà một trong đó chính là chúng tôi đã mời gọi được sự cộng tác của nhiều tên tuổi hoạ sỹ hàng đầu, những người đã đóng góp hữu hiệu cho chúng tôi về mỹ thuật của tờ báo. Có thể nói ít có ấn phẩm báo in đương thời nào mà lại được cùng lúc những hoạ sỹ như: Lê Thanh Sơn, Hồng Việt Dũng, Đặng Xuân Hoà, Phạm Luận, Thành Chương, Đinh Quân, Đào Hải Phong, Đặng Tiến, Đỗ Hoàng Tường, Hoàng Phượng Vỹ, Lê Thiết Cương, Lý Trực Dũng, Lê Trí Dũng… tham gia vẽ minh hoạ, tư vấn về mỹ thuật, trình bày… NDHT giành được thiện cảm từ người đọc như hiện nay trước hết nhờ có một hình thức ưa nhìn, sáng sủa. Ai chả dễ chịu khi có một người bạn thơm tho, sạch sẽ, xinh trai đẹp gái nữa càng tốt đúng không? Bây giờ chúng ta khó để tự an ủi với quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hay “hữu xạ tự nhiên hương”. Tốt cả gỗ đẹp cả nước sơn sẽ hữu ích, tác dụng hơn chứ?

Tạo được hình thức đẹp cho tờ báo đã là khó song để có được nội dung hấp dẫn cho tờ báo còn khó hơn nhiều. Báo giấy hiện đang phải đối diện với quá nhiều khó khăn và thách thách thức để mang đến chất liệu thú vị cho bạn đọc. Ê kíp Nhân dân hằng tháng đã đối diện với thách thức này như thế nào?

NDHT cũng phải đương đầu với những khó khăn mà báo chí, nhất là báo giấy bây giờ đang đối mặt. Độc giả có nhiều nguồn, nhiều kênh tiếp cận thông tin hơn. Giờ hầu như người người nhà nhà đều có quyền “làm báo”, ai cũng được quyền đưa thông tin của mình lên mạng, dù chả lý giải được thông tin ấy có nguồn từ đâu, chính xác hay không chứ chưa nói đến chuyện gây hiệu ứng tiêu cực thế nào đến đời sống xã hội (trong trường hợp các thông tin xấu). Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội của báo chí chính thống, tử tế… Độc giả, kể cả những độc giả thích các tin hot, nóng, hay “lá cải” theo ngôn ngữ thông dụng bây giờ, vẫn có nhu cầu xem nghe đọc các thông tin chính thống, có nguồn, được đảm bảo về độ tin cậy. Thách thức hay khó khăn của chúng tôi chỉ đơn thuần là thế: Làm cho ra tấm ra món một tờ báo tử tế cho độc giả của mình…

Luôn đầu tư thực hiện một ấn phẩm báo chí tử tế, nhân bản và văn hóa

Làm cho ra tấm ra món một tờ báo tử tế cho độc giả của mình… Mong muốn ấy, nếu tính theo %, chị nghĩ hiện nay tờ Nhân dân hằng tháng được bao nhiêu %?

Tôi vừa làm xong một việc này, lại nghĩ ngay ra việc khác để làm tiếp, thế nên tôi không cộng gộp các việc mình đã làm được để tính đếm xem còn thiếu những gì. Cả những ước muốn cho tờ báo của mình, cũng nhiều, và cũng tương tự như mọi người làm báo khác: Lượng phát hành nhiều hơn, nội dung sống động hấp dẫn hơn, hình thức đẹp, văn minh hơn. Mong muốn gì thì mong muốn, cũng không ra ngoài hai chữ Tử tế, tôi và các đồng nghiệp của mình luôn mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa, tâm sức, trí tuệ để thực hiện một ấn phẩm báo chí tử tế, nhân bản và văn hóa…

Luôn có cơ hội cho những tờ báo tử tế ảnh 1
Chị được đồng nghiệp nhận xét là người nhiệt tình, máu nghề, quyết liệt, nhìn nhận vấn đề tốt… Những tố chất đó có thể nói là thế mạnh thu hút các đồng nghiệp, cộng tác viên chung tay với tờ báo?

Các CTV mà rất nhiều trong đó có những nhân vật xã hội đáng kính đến với NDHT trước hết là đến với một ấn phẩm báo Đảng đang trên đường đổi mới, thực sự cầu thị, liên tài, biết lắng nghe, nhìn nhận. Tôi chỉ là người được BBT giao để thực thi, hiện thực hóa những chỉ đạo của BBT. Đồng chí TBT Báo Nhân Dân cũng thường xuyên định hướng, giao nhiệm vụ cho chúng tôi tập hợp, kết nối, quy tụ các cộng tác viên hàng đầu ở từng lĩnh vực. Đây cũng là một phần việc trong chuỗi công việc được cấp trên giao phó.

Luôn thích đổi mới, tìm cách đổi mới, chị và các đồng nghiệp đã làm thế nào để phá đi định kiến rằng báo Đảng rất khô khan?

Tôi biết nhiều người vẫn có định kiến không đúng về báo Đảng. Tôi tin đấy chỉ là những người chưa bao giờ cầm trên tay tờ báo của chúng tôi, chưa bao giờ đọc bất cứ một bài báo nào trong ấn phẩm của chúng tôi, lật giở bất kì trang bao nào. NDHT đổi mới, cũng là do chủ trương, chỉ đạo, định hướng của BBT. Và nhiều năm qua, tôi cũng ê kíp thực hiện NDHT cũng có đôi chút tự hào vì không phụ sự tin cậy của BBT cùng các đồng nghiệp trong cơ quan.

Ngoài làm báo, được biết chị còn “đầu trò” tổ chức nhiều hoạt động văn hóa xã hội sau mặt báo như làm sách, in sách, tổ chức các hội thảo về kinh tế, tổ chức triển lãm tranh minh hoạ trên Nhân Dân hằng tháng, mới đây là Gian hàng giới thiệu thơ trên Nhân Dân hằng tháng tại Ngày thơ Việt Nam 2016 và sắp tới là Triển lãm tranh của các hoạ sỹ hàng đầu Việt Nam đương thời vẽ trên giấy báo Nhân Dân. Một khối lượng công việc quả không hề nhỏ với một người phụ nữ trông lúc nào cũng thời trang như chị?

Tôi có lẽ là người cầu toàn, duy mỹ và nhiều năng lượng nên khó có thể ngồi yên một chỗ. Lúc nào tôi cũng có ý tưởng và ham muốn làm cái này làm cái kia. Đúng là tới đây, nhân dịp kỉ niệm 65 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, chúng tôi đề xuất ý tưởng và được BBT rất ủng hộ đó là mời các họa sĩ hàng đầu của hội họa đương đại Việt Nam vẽ tranh trên nền báo cũ tất cả các ấn phẩm báo Nhân Dân. Chúng tôi muốn báo Đảng là nơi quy tụ, gắn kết và lưu dấu những phong cách sáng tạo nghệ thuật của hội họa Việt Nam. Những bức tranh sau khi triển lãm sẽ được dành tặng một bộ cho Bảo tàng báo chí Việt Nam và một bộ lưu trong Nhà truyền thống của Báo Nhân Dân. Một công việc tưởng khó như hái sao trên trời. Nhưng thật may mắn là chúng tôi luôn nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình, tận tâm, đầy trách nhiệm của các hoạ sỹ, của anh chị em văn nghệ sỹ. Họ hiểu công việc của chúng tôi, hiểu ý nguyện của chúng tôi và luôn chung tay hỗ trợ vô điều kiện. Hẹn ở 9-3- ngày khai mạc triển lãm tại sân 71 Hàng Trống, nơi có cây đa lịch sử…

Theo Theo Nhà báo & Công luận
MỚI - NÓNG