Lý do khiến người phụ nữ bỏ trốn khỏi nơi cách ly ở Lạng Sơn
TPO - Trưa nay (12/2), khi được tiếp nhận trở lại, thăm khám sức khỏe, bà Dâng tỏ vẻ ân hận với việc bỏ trốn của mình. Cho rằng, do nông nổi nên đã quay về Pò Chài (Trung Quốc) để lấy quần áo ấm.

Trước đó, ngày 10/2, bà Nguyễn Thị Dâng (SN 1978, trú ở thôn Đồng Mát, xã Thủy Đương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bỗng nhiên đi khỏi nơi cách ly thuộc đơn vị Trung đoàn 123 đóng quân ở thành phố Lạng Sơn mà không có lý do.
Lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức truy tìm, đồng thời liên lạc vận động bà Dâng trở lại khu cách ly.

Sáng 12/2, bà Dâng đã có mặt tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho đơn vị Trường quân sự tỉnh Lạng Sơn để thực hiện việc tiếp nhận, cách ly phòng chống dịch Covid-19 (nCoV) theo quy định.
Tại đây, bà Dâng cho biết, bàn thân bà là lao động tự do tại chợ Pò Chài (Bằng Tường - Trung Quốc).
Khoảng đầu tháng 2, bà Dâng nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và phải thực hiện cách ly 14 ngày tại Trung đoàn 123 Lạng Sơn.
“Trong thời gian cách ly, tôi được chăm sóc chu đáo. Song do sốt ruột vì công việc làm ăn và muốn lấy thêm áo ấm nên tôi đã đi khỏi đơn vị Trung đoàn 123 rồi sang Pò Chài, Trung Quốc. Tôi không nhận thức được hành vi của mình dẫn đến việc các cơ quan chức năng, dư luận lo lắng, kính mong được lượng thứ”. Bà Dâng nói.
Theo quy định, bà Dâng sẽ phải thực hiện quy trình cách ly từ đầu, đủ 14 ngày liên tục.
Cùng chuyên mục

Vì sao cầu Thanh Trì bị chỉ trích là 'cầu tử thần'?

Nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội có số phiếu tập trung cao

Tạm dừng cấp nước thành phố Nha Trang 2 ngày để sửa đường ống vỡ

Đắk Nông có hàng loạt nhân sự mới

Cận cảnh ATM tiếp nhận trả hồ sơ hành chính tự động đầu tiên ở Việt Nam

Thiếu nữ rơi từ tầng 9 chung cư ở Hà Nội

Cận cảnh tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội

Người đàn ông được chủ xe Mercedes tặng xe: 'Món quà giúp con tôi đi học đỡ mặc cảm'
Người đàn ông được chủ xe Mercedes tặng xe: 'Món quà giúp con tôi đi học đỡ mặc cảm'
Bí thư chi đoàn bị giam oan 28 tháng: Tôi vẫn đang 'cày' trả nợ
Thiếu nữ rơi từ tầng 9 chung cư ở Hà Nội