Ma men đại náo bệnh viện

Ma men Đặng Đức Dục Ảnh: PV
Ma men Đặng Đức Dục Ảnh: PV
TP - Nửa đêm, một bệnh nhân lên cơn hoảng loạn đã bóp cổ và dùng gậy sắt tấn công khống chế bà cụ 72 tuổi đang điều trị tại khoa Tim mạch, gây náo loạn cả hai bệnh viện. Chẩn đoán ban đầu cho thấy người đàn ông này bị rối loạn tâm thần do rượu.
Ma men Đặng Đức Dục Ảnh: PV
Ma men Đặng Đức Dục. Ảnh: PV.

Cuộc giải cứu cụ già

19 giờ ngày 11-2, một nông dân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk với triệu chứng cao huyết áp, đau đầu.

Khoảng 3 giờ sáng 12-2, ông Đặng Đức Dục (55 tuổi, dân thôn 11, xã Cư Mốt, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu có những dấu hiệu tâm lý bất thường. Ông gây gổ, ném vỡ điện thoại của con trai mình, không chịu uống thuốc, nói năng lảm nhảm. Nửa tiếng sau, ông ta giật thanh sắt cột mùng giường nằm, đuổi đánh các bệnh nhân cùng phòng, nhảy tới bóp cổ bà cụ Bùi Thị Toàn 72 tuổi nằm ở giường bên náo loạn cả bệnh viện.

Chị Mai Thị Thúy con gái cụ Toàn kể lại: "Lúc mẹ tôi bị ông ta khống chế, không ai dám bước vào phòng. Ổng nói ai vào lập tức ổng giết mẹ tôi. Mẹ tôi bị ổng bóp cổ, dùng cây sắt hăm đánh. Mẹ tôi kêu "Thúy ơi cứu mẹ đi con". Ổng chỉ tay vào mặt tôi hét: "Mày vào, tao sẽ giết nó". Dù rất lo lắng cho mẹ, tôi chỉ biết đứng khóc. Hễ thấy ai ló mặt qua cửa kính thì ông ta lại siết cổ mẹ tôi, dùng cây thọc vào cổ và sườn gây trầy xước, mặc cho mẹ tôi kêu la".

Trước tình hình đó, bác sỹ Bùi Trường Phong - Giám đốc Bệnh viện, xuống chỉ đạo nhân viên và gọi điện cho công an, Cảnh sát 113 tới hỗ trợ. Một người nhà bệnh nhân, kể: Cả bệnh viện khi đó náo loạn. Công an khu vực, Cảnh sát 113 đến nhưng không thể bước vào vì sợ bà cụ bị giết. Ông ta bảo: "Tao chết thì bà già cũng chết theo".

Anh Nguyễn Xuân Hoan, đội trưởng đội bảo vệ bệnh viện, cho biết: "Chúng tôi cố gắng đột nhập bằng cách trèo cửa sổ, chui dưới gầm giường... nhưng đều bị ông Dục phát hiện và gia tăng uy hiếp bà cụ. Nhác thấy công an, ông càng hoảng loạn và liều lĩnh rút hết dây, đường truyền đo tim mạch ra khỏi người bà cụ.

Hội ý chớp nhoáng, đội bảo vệ, đóng vai bác sĩ nhưng vẫn không thể tiếp cận ông Dục đang trong trạng thái kích động. Chúng tôi phải nhờ con trai bệnh nhân vào khuyên can, tận dụng lúc bệnh nhân thiếu cảnh giác mới hất ông ta ra, đè ông xuống đất".

Lập tức các y bác sỹ đã tìm cách cấp cứu vì tim của bà cụ chỉ còn thoi thóp, gần như ngừng đập.
Rạng sáng 12-2, với sự áp tải của cảnh sát 113 và đội bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, ông Dục được chuyển xuống Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk.

Các nạn nhân của ông Đặng Đức Dục ở bệnh viện
Các nạn nhân của ông Đặng Đức Dục ở bệnh viện.

Cuộc đại náo thứ hai

Nhân lúc tổ bảo vệ thay ca và cậu con trai ông Dục ra ngoài xin lỗi gia đình bà cụ Toan, ông Dục đã giật tuột dây trói, khóa trái cửa rồi cầm hai tay 2 thanh sắt dài khống chế, dồn bệnh nhân vào một góc. Cả bệnh viện hoảng loạn. Ông Dục rượt đuổi, đánh nhau với bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân Nguyễn Văn Điểm đang ngồi trên giường chưa kịp chạy bị đánh toạc đầu, máu chảy lênh láng.

Các y tá trực sợ hãi gọi điện cầu cứu khắp nơi, các bảo vệ dù không phải ca trực cũng tức tốc chạy tới, ông Nguyễn Xuân Toành - Phó trưởng phòng tổ chức, bỏ dở bát cơm sáng chạy hơn 10 km từ nhà đến bệnh viện tiếp ứng.

Anh Mai Văn Đằng, bảo vệ bệnh viện chùi máu chảy ròng ròng trên mặt, kể: "Do cửa phòng bị khóa trái, không thể vào trong được, tình hình quá nguy hiểm vì có hàng chục bệnh nhân đang ở trong phòng và một số y tá nữ nên chúng tôi phải phá cửa phụ mới vào được bên trong.

Ông Dục đập phá khắp nơi. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, phải 4 - 5 người bao vây lại mới khống chế được bệnh nhân. Tôi và một bảo vệ khác bị thương ở mặt và chân, tay, một số bệnh nhân bị thương do ông Dục dùng cây sắt tấn công".

Y tá H' Linh vừa sơ cứu cho các nạn nhân vừa giục bảo vệ Nguyễn Hữu Khanh đi chụp phim vì thấy tay anh sưng vù. Chị Bùi Thị Thắm, người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Úy phụ nhân viên bệnh viện dọn dẹp mớ bàn ghế giường chiếu bị đập phá tanh bành, hổn hển kể: "Nhìn ông ta khiếp lắm, tôi chỉ sợ chồng mình bị đánh chết, chưa thấy cảnh tượng thế này bao giờ".

Bà Bùi Thị Toàn vẫn chưa qua cơn nguy kịch
Bà Bùi Thị Toàn vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Hãy cẩn thận với rượu

Mặt tái nhợt, anh Nam cho biết: "Mấy ngày Tết cha em uống nhiều rượu nhưng không chịu ăn. Ngờ đâu cơ sự ra thế này".

Một bác sĩ cho biết: "Bệnh nhân Dục bị loạn tâm thần do uống nhiều rượu, những người này có hành vi bất thường rất dễ dẫn đến hành vi giết người. Hiện nay, tại bệnh viện, số bệnh nhân nhập viện bị loạn thần do uống nhiều rượu chiếm khoảng 20 - 30%. Hằng năm riêng khoa tâm thần có hàng trăm ca nhập viện do rượu gây ra".

Trong dịp Tết Tân Mão này, chỉ riêng tại Đắk Lắk đã có khá nhiều ca biến chứng do rượu gây ra như trường hợp ông Phạm Văn Phúc (SN 1957) ở phường Tân Lợi TP Buôn Ma Thuột, say rượu xong là nằm liệt luôn, đến nay hơn 10 ngày chân tay vẫn chưa cử động được.

Nông Văn Bé (SN 1977) ở Ea Rôk, huyện Ea Súp sáng tỉnh rượu bỗng dưng thụt lưỡi không nói chỉ có thể ú ớ. Nguyễn Thanh B. (SN 1995) ở xã Ea Yiêng, huyện KRông Pắk uống rượu trong lúc bụng đói dẫn đến xuất huyết dạ dày cấp, trụy tim mạch...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG