Mẹ bàng hoàng thấy con tự chặt đứt cánh tay trong nhà tắm

Anh Ngọc đang được điều trị tại bệnh viện.
Anh Ngọc đang được điều trị tại bệnh viện.
TPO - Do có dấu hiệu của bệnh trầm cảm và dùng thuốc kích thích nên nam thanh niên đã tự chặt đứt cánh tay của mình trong nhà tắm. Khi nghe tiếng la từ nhà tắm, mẹ anh Ngọc chạy vào thì tá hỏa chứng kiến cánh tay của con trai đã bị đứt lìa. 

Chiều 12/12, thông tin từ ông Lê Văn Thủy, Trưởng Công an xã Quang Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên tự chặt đứt cánh tay của mình.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8/12, anh Lê Văn Ngọc (SN 1989), trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương vào nhà tắm rồi dùng dao tự chặt cánh tay trái của mình rồi hét lớn vì đau đớn.

Khi nghe tiếng la từ nhà tắm, mẹ anh Ngọc chạy vào thì tá hỏa chứng kiến cánh tay của con trai đã bị đứt lìa. Ngay sau đó, gia đình đã đưa anh Ngọc lên bệnh viện cấp cứu và cho cánh tay bị đứt vào thùng đá hi vọng nối tay lại được. 

Tuy nhiên, vết thương quá nặng, anh Ngọc được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Tại đây, sau nhiều giờ đồng hồ tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ đã nối thành công cánh tay cho anh Ngọc.

Được biết, anh Lê Văn Ngọc là một thanh niên hiền lành mới đi làm trong miền Nam trở về được 2 tháng. Thời gian gần đây, anh Ngọc có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.

Hiện, vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao nam thanh niên này tự chặt tay của mình.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.