Mẹ nhốt con vào lồng chó để cai game

Cháu H nhận lỗi với gia đình.
Cháu H nhận lỗi với gia đình.
TPO - Cháu P.M.H 14 tuổi, nhà ở thôn 4, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo do nghiện game nên từ khi học lớp 2 đã bỏ học, dành toàn bộ thời gian vào game, thậm chí ăn, ngủ luôn tại quán game. Chơi hết tiền H xin nợ chủ quán, đến kỳ trả nợ H lại trộm của gia đình, hàng xóm để trả.

Mới đây, H lẻn vào nhà hàng xóm trộm tiền lại còn ăn uống, vệ sinh bừa bãi ra nhà, bị hàng xóm sang mắng vốn. Bà PTTT 37 tuổi mẹ của H đành mượn cái lồng nhốt chó của hàng xóm về lót chiếu, đưa chăn, gối và mắc màn nhốt con vào đó. Đến bữa ăn, bà lại đưa cơm.    

Mẹ nhốt con vào lồng chó để cai game ảnh 1

Lồng chó nhốt cháu H

Biết tin, ông Mai Văn Thắng, Trưởng công an xã Ea H’leo đã gặp gia đình để ngăn chặn cách giáo dục con phản cảm này, đồng thời tổ chức họp với hội phụ nữ xã, trưởng, phó thôn 4 để có biện pháp can thiệp đối với trường hợp của cháu H. 


Hiện cháu H đã được mẹ cho phép về với bà ngoại ở thôn 3 cùng xã.                                                                                   

MỚI - NÓNG