Mổ đẻ, chết cả con lẫn mẹ

Mổ đẻ, chết cả con lẫn mẹ
TP - Một sản phụ 39 tuổi ở Đồng Nai tử vong sau ca mổ đẻ lấy thai nhi 37 tuần tuổi và hài nhi này cũng không sống được.

Được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ TPHCM từ Bệnh viện Đồng Nai ngày 6/4 với bệnh tình nhau tiền đạo ra huyết, chị Lã Thị Mai được ký giấy mổ vào lúc 23 giờ cùng ngày để đưa đứa trẻ từ bụng mẹ ra.

Sản phụ Mai phải chờ trong tình trạng nguy kịch cho đến 5 giờ sáng 7/4 mới mổ. Lúc đó thai nhi là một bé gái 2,5 kg đã chết, chị Mai cũng phải cấp cứu tích cực vì mất máu. Ngày 8/4 chị được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực. Ngày 14/4, bệnh nhân tử vong do sức khỏe quá yếu.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Lưu Thế Duyên - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho rằng qua chẩn đoán thai còn non, nhẹ cân nên bệnh viện không có chỉ định mổ mà yêu cầu dưỡng thai.

Tuy nhiên, không hiểu sao sản phụ này lại có giấy mổ vào lúc 23 giờ ngày 6/4 và bị mổ trễ?

Bác sĩ Duyên cho biết, do thời điểm đó có nhiều ca mổ trong khi bệnh viện thiếu phòng nên chị Mai phải đợi đến 5 giờ sáng 7/4 mới mổ.  

Hôm qua, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết đã nhận được tường trình của Bệnh viện Từ Dũ về vụ việc trên và giao thanh tra sở tiến hành xem xét và xử lý.
MỚI - NÓNG