Mòn mỏi tìm thi thể nạn nhân bị bác sĩ ném xuống sông

Mòn mỏi tìm thi thể nạn nhân bị bác sĩ ném xuống sông
TP - Hôm qua, các lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục phối hợp với thân nhân chị Huyền quần nát cả trăm km sông Hồng, với hy vọng mong manh tìm thấy thi thể người xấu số.

> Sẽ thuê thợ lặn tìm xác nạn nhân bị bác sĩ ném xuống sông Hồng
> Gia đình nạn nhân sục tìm trên cả trăm km sông Hồng

Tàu tìm kiếm thi thể nạn nhân bị ném xác trên sông Hồng
Tàu tìm kiếm thi thể nạn nhân bị ném xác trên sông Hồng.

Cùng ngày, Công an Hà Nội tiếp tục triệu tập vợ ông Nguyễn Mạnh Tường cùng gần chục nhân viên thẩm mỹ viện Cát Tường để ghi lời khai, làm rõ vụ việc. Đây là ngày thứ hai những người này bị triệu tập lên trụ sở Phòng CSHS Công an Hà Nội, số 7 Thiền Quang.

Cùng với việc xem xét trách nhiệm liên đới của một số nhân viên thẩm mỹ viện, cơ quan điều tra (CQĐT) cắt cử 15 cán bộ chiến sỹ phối hợp với gia đình nạn nhân, lực lượng CSGT Đường thủy và các địa phương dọc sông Hồng tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền.

Được biết, ngay trong đêm 22/10, gia đình chị Huyền đã chủ động thuê những ngư dân có kinh nghiệm sinh sống ven sông Hồng tìm kiếm thi thể. Phòng CSGT đường thủy Hà Nội cũng đã điều động một ca nô chuyên dụng tham gia tìm kiếm liên tục từ khu vực cầu Vĩnh Tuy dọc theo dòng chảy. Các chủ phương tiện và người chài lưới trên sông cũng được thông báo hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Hàng chục nhân lực, cùng gần chục tàu, thuyền được huy động, chạy dọc tuyến sông Hồng cả trăm km suốt hai ngày, nhưng đến cuối giờ chiều qua (23/10) vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân. Trước thực tế trên, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội cho rằng cần phải đổi phương thức tìm kiếm.

Theo ông Giáp nhận định, độ cao từ thành cầu Thanh Trì xuống mặt nước sông Hồng vài chục mét, nên khi chị Huyền bị ném xuống, thi thể sẽ xuống rất sâu dưới lòng sông. Quanh khu vực này lại có nhiều chỗ tàu khai thác cát cắm ống hút sâu dưới lòng sông, nên có thể thi thể chị Huyền bị vướng vào đâu đó. Vì vậy, cần tiếp tục tìm kiếm dọc sông Hồng, mặt khác cần thuê thợ lặn tìm kiếm dưới lòng sông quanh khu vực.

Chiều qua, đại diện gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền đã tới Phòng CSHS để trao đổi thông tin. Họ cho biết vừa nhận được tin báo tại địa bàn Cổ Lễ (Nam Định), người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trôi sông. Phòng CSHS tổ chức xác minh, song Công an Nam Định cho biết thông tin trên không chính xác.

Tại buổi tiếp xúc với gia đình nạn nhân, đại diện Phòng CSHS thông báo BV Bạch Mai và ngành Y tế muốn được chia sẻ những đau thương mất mát của gia đình. Phía gia đình chị Huyền chấp nhận thiện chí của BV, đồng thời đề nghị cơ quan công an tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm thi thể người thân, sớm làm rõ vụ án.

Nhân viên bảo vệ giúp sức vì được hứa tăng lương

Ông Nguyễn Mạnh Tường khai do sợ trách nhiệm nên đã cùng nhân viên bảo vệ Quang Khánh (SN 1996) đưa xác chị Huyền lên ô tô, chở ra cầu Thanh Trì ném xuống sông Hồng. Sau đó, ông Tường sai Khánh đem xe máy cùng đồ đạc cá nhân của chị Huyền vứt sang Thạch Bàn, Long Biên để tạo hiện trường giả. Bước đầu, Khánh khai giúp sức ông Tường vì được ông này hứa sẽ ký hợp đồng dài hạn, tăng lương 8 triệu đồng/tháng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG