Món quà trong ngày đặc biệt của nữ y tá dũng cảm

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng chị Hồ Thị Hiếu và cháu Hồ Quốc Khánh.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng chị Hồ Thị Hiếu và cháu Hồ Quốc Khánh.
TP - Ngày 7/3, nữ y tá Hồ Thị Hiếu (Nam Trà My, Quảng Nam) người có hành động dũng cảm chống lại tập tục lạc hậu để cứu sống một bé trai tại xã Trà Cang bất ngờ trước món quà của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi Phó thủ tướng về Nam Trà My tiếp xúc cử tri.

Ngày 7/3, nhân dịp về tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Trà My, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, tặng quà động viên nữ y tá Hồ Thị Hiếu - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Trà Cang. Chị Hiếu được dư luận cả nước biết đến với tấm gương dũng cảm vượt qua hủ tục, cứu lấy sinh mạng đứa bé suýt bị chôn sống theo mẹ ở vùng cao Nam Trà My (báo Tiền Phong trong loạt bài phóng sự Dai dẳng hủ tục vùng cao - tháng 10/2015 đã đề cập).

Chị Hiếu kể rằng: sáng sớm ngày 2/9/2012, sản phụ Hồ Thị Yên ở tại làng Tắk Giang chuyển dạ và sinh tại nhà riêng được bé trai nặng 2,5 kg. Sau khi sinh hạ, chị Yên bị tai biến băng huyết và tử vong tại nhà. Vì tập tục gia đình và dân làng quyết định chôn sống cháu bé với mẹ mình. Nhận được tin, cô y tá chưa chồng người Xê Đăng, Hồ Thị Hiếu tuổi vừa 25, quyết định băng rừng để cứu đứa nhỏ. Sợ đến nơi không kịp, cô gọi điện cho em gái mình là Hồ Thị Hoàng, 19 tuổi đang ở làng đến để can ngăn. Hoàng nghe lời chị, đã tới gặp anh Hồ Văn Xếp (bố đứa trẻ) để khuyên nhủ nhưng anh Xếp một mực không nghe theo. Nhiều người dân trong làng biết chuyện đã cự tuyệt và quyết định đưa bé trai này theo mẹ về cõi âm. Trước sự an toàn của cháu bé, Hiếu gọi điện cho Hoàng nhất quyết là phải tìm mọi cách cứu sống đứa trẻ. Theo hướng dẫn của Hiếu, trong lúc dân làng đang chuẩn bị chôn cất 2 mẹ con, Hoàng bồng cháu bé bỏ chạy. Cuộc tháo chạy trong sự ngỡ ngàng của dân làng. Hoàng và Hiếu gặp nhau giữa đường rừng, tìm cách trốn khỏi sự truy đuổi của dân làng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ men theo dòng sông Piêu, chị Hiếu và Hoàng đã đưa bé về Trung tâm y tế huyện nhờ các y, bác sỹ cứu giúp. Cháu bé được cứu sống trong ngày 2/9 nên Hiếu đặt tên là Quốc Khánh và dù chưa có chồng Hiếu vẫn quyết nhận Khánh làm con nuôi. Hằng ngày vừa lo toan công việc ở trạm vừa chạy vạy kiếm tiền mua sữa nuôi nấng Khánh lớn khôn đến ngày hôm nay. Cảm kích tấm lòng của cô nữ y tá, chàng trai người Zơ Râm Phượng (người dân tộc Cơ Tu) tận huyện Nam Giang vượt đường xa qua thăm Hiếu, hai người nảy sinh tình cảm rồi nên nghĩa vợ chồng được hơn năm nay. Quốc Khánh sống ấm áp hơn trong sự bao bọc của đôi vợ chồng trẻ.

Thăm tặng quà là chiếc ti vi cho mẹ con chị Hiếu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần và hành động dũng cảm của chị, dám nghĩ khác, làm khác, làm điều có ích. Việc cứu sống một sinh linh, một mạng người là hành động cao cả, đối với một phụ nữ thì điều đó càng có ý nghĩa và dũng cảm gấp nhiều lần. Phó Thủ tướng mong rằng tấm gương dũng cảm của chị Hồ Thị Hiếu sẽ được nhân rộng để xã hội noi theo. Hành động của chị góp phần rất lớn để loại bỏ những hủ tục lạc hậu ra khỏi đời sống xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào vùng núi cao.

Con trai Hồ Quốc Khánh năm nay đã hơn 5 tuổi, kháu khỉnh, khôi ngô. Nữ y tá Hồ Thị Hiếu chia sẻ: “Con trai là món quà quý giá nhất trần đời. Hôm nay, nhận được quà tặng của Phó Thủ tướng tôi rất mừng. Đây là món quà đặc biệt nhất từ trước đến nay. Và đặc biệt hơn đúng dịp ngày 8/3!”.

MỚI - NÓNG