Mong có máu để Tết sum vầy

Mong có máu để Tết sum vầy
>"Tất cả những người hiến máu đều là anh hùng"
Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm cùng các nhà tài trợ trao quà cho đại diện Viện huyết học & Truyền máu T.Ư
Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm cùng các nhà tài trợ trao quà cho đại diện Viện huyết học & Truyền máu T.Ư. Ảnh: Hồng Vĩnh

Sáng nay (17-1), tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, báo Tiền Phong đã tặng quà cho 165 bệnh nhân nhi máu trong khuôn khổ hoạt động của ngày Chủ nhật đỏ thứ V diễn ra vào ngày 20-1 tới đây.

Chủ nhật Đỏ - hiến máu nhân đạo lần thứ năm sẽ diễn ra ngày 20-1, tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình ý nghĩa này do báo Tiền Phong, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư phối hợp tổ chức. Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ 5 vẫn với khẩu hiệu Hiến máu tình nguyện - Sinh mệnh của bạn và tôi dự kiến thu hút sự tham gia của 3.000 người đến từ 30 tổ chức, tiếp nhận 1.000 đơn vị máu.

Đây là sự kiện do báo Tiền Phong khởi xướng, được tổ chức thường niên, nhằm huy động máu để giảm bớt tình trạng thiếu hụt trầm trọng lượng máu cần trong các bệnh viện dịp Tết Nguyên đán.

Chủ nhật Đỏ phát triển rộng khắp trong học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội, góp phần giáo dục giới trẻ về lòng nhân ái đối với cộng đồng, và đã thu gom được một lượng máu lớn để cứu sống người bệnh trong bốn năm qua.

Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm cho biết: “Chủ nhật Đỏ” tình nguyện hiến máu nhân đạo do báo Tiền Phong khởi xướng và phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng một số đơn vị khác tổ chức thường niên từ năm 2009 với mong muốn góp phần tuyên truyền cho phong trào hiến máu nhân đạo.

“Chúng tôi đến thăm bệnh nhân của viện và thấy cảm động trước tấm lòng của bác sĩ, cảm phục sự cố gắng chống chọi của các em và phụ huynh trước căn bệnh hiểm nghèo. Hơn lúc nào hết người bện đang chờ “giọt máu hồng” để chữa bệnh như thế nào. Mong các bệnh nhân nhanh khỏi bệnh để đón xuân, đón tết bên gia đình”- Ông Lâm nói.

Đại đức Thích Thanh Dương – Phó ban trị sự Phật Giáo tỉnh Lào Cai cũng đã tham dự tặng quà cho 115 bệnh nhi máu, tặng mỗi cháu quà 100.000 đồng bên cạnh quà của Ban Tổ chức. Đại đức cũng đang vận động Phật tử đến hiến máu vào ngày Chủ Nhật đỏ lần thứ V.

“Năm cũ sắp qua năm mới sắp tới. Mong rằng ngày hội hiến máu sắp tới đây sẽ nhận được nhiều giọt máu nhân ái để cứu giúp những người bệnh đang phải điều trị có thể về bên gia đình. Mong mọi người thực sự có một năm Tết được sum họp”- Đại đức Thích Thanh Dương chia sẻ.

Thay mặt cho phụ huynh của các bệnh nhân nhi được nhận quà trong sáng nay tại Viện Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, bác Nguyễn Thị Hà (Chí Linh- Hải Dương) bà của cháu Nguyễn Đặng Kim Ngân (14 tháng tuổi) xúc động nói: “Đến viện mà nhận được sự xẻ chia này thấy ấm lòng hơn. Xin cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ thiết thực này. Tôi chỉ mong ngày chủ Nhật đỏ sẽ có nhiều người đi hiến máu để đủ máu để chữa bệnh cho các cháu”.

Mong đủ máu

Con trai chị mới hơn ba tuổi nhưng từ ba năm nay, bện viện được coi là nhà, chị Nguyễn Thị Giang (Hà Đông) có thâm niên ở viện Nhi một năm, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương đã hai năm.

Phó TBT báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm trao quà cho các bệnh nhi
Phó TBT báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm trao quà cho các bệnh nhi.

Chị Giang cho biết, con trai chị bị ung thư máu, phảu truyền máu và truyền hóa chất suốt nên không được khỏe, cứ vài ngày ở nhà lại phải nhập viện. Hai vợ chồng chị chỉ làm ruộng, thu nhập không đủ để chi phí ở viện nhưng vẫn cố gắng.

Hòa thượng
Đại đức Thích Thanh Dương – Phó ban trị sự Phật Giáo tỉnh Lào Cai trao quà cho các bệnh nhi. Ảnh: Hồng Vĩnh

 “Ba năm nay rồi hai vợ chồng không thể làm gì được, lấy viện là chính. Tiền chữa bệnh cho con vay của anh em mỗi người một chút còn đâu phải vay lãi ngoài cao lắm. Năm ngoái hai mẹ con ăn Tết ở đây. Năm nay chỉ mong cháu khỏe để có thể về ăn tết với bố con nó ở nhà thôi”- chị Giang chia sẻ.

Rơm rớm nước mắt,
Chị Hà Thị Nga (Na Hang, Cao Bằng). Ảnh: Hồng Vĩnh

Vừa khóc vừa ôm con mới hơn 5 tháng tuổi, chị Hà Thị Nga (Na Hang, Cao Bằng) cho biết, nhà ông bà ngoại ở xa, ông bà nội mất sớm, hai vợ chồng bồng bế con lên viện chữa bệnh. Hai tháng trường phát hiện ra bệnh hai vợ chồng đang đi làm thuê phải nghỉ làm cho con lên viện Nhi.

Từ đầu tuần nay, vợ chồng chị Nga chuyển con sang Viện Huyết học và Truyền máu trung ương và được chuẩn đoán bị huyết tán: “Chồng tôi làm nghề lái xe được 4 triệu một tháng, lương tôi 2 triệu nữa. Giờ hai vợ chồng nghỉ làm chữa bệnh cho con. Mới đi vài tháng đã phải vay mượn người thân 30 triệu rồi. Tính lâu dài thì chỉ mình tôi ở đây còn chồng phải về đi làm không thì chết đói với nhau tất”.

Các bệnh nhi ở Viện huyết học & Truyền máu Trung ương
Các bệnh nhi ở Viện huyết học & Truyền máu Trung ương. Ảnh: Hồng Vĩnh

Chị Nga cũng cho biết, vừa do không có tiền, vừa lo bệnh của con, hai vợ chồng chị chỉ dám ăn cơm ở căng tin bệnh viện mỗi bữa 15 nghìn đồng: “Chả muốn ăn nhưng vì phải sống, vì mong có sữa cho con bú nên hai vợ chồng cố ăn thôi. Giờ chỉ mong con có đủ máu truyền, được khỏi bệnh và được về nhà”.

Từ Mộc Châu- Sơn la, hai mẹ con chị Đinh Thị Hồng cũng đã có hơn hai năm chữa bệnh ở đây: “hai vợ chồng không có việc làm, chỉ làm nương rẫy, thu nhập mỗi năm chỉ 20 triệu đồng nhưng tiền vay mượn cho cháu chữa bệnh 3 năm ở Hà Nội đã lên tới gần 200 triệu rồi. Nếu cứ thế này không biết có kham nổi không hay để con phải chết”.

Chị Hồng cũng chia sẻ, con trai chị sẽ phải truyền máu cả đời: “Mong nhiều nhà hảo tâm biết đến những bệnh nhân nhi như con tôi để cháu có tiền chữa bệnh và không chết. Chứ cứ vay lãi (ba phân) để con đi chữa bệnh thế này thì tôi trên trước”- chị Hồng nghẹn ngào.

Chủ nhật Đỏ lần thứ V – 2013 nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều trường đại học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp Đoàn, Hội và sự hỗ trợ kinh phí, vật chất và phương tiện quan trọng của Công ty CP Nghe Nhìn Toàn cầu - AVG, Công ty Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa châu Âu - Eurowindow, Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transerco, Công ty CP Thương mại Điện Máy Việt Long. Đây là lần thứ 2, Đại học Quốc gia và Thành Đoàn Hà Nội tham gia tổ chức; cũng là lần thứ hai AVG, Vinamilk, Transerco tham gia tài trợ và giúp đỡ ngày hội Chủ Nhật Đỏ. Với tài trợ của Vinamilk, lần đầu tiên, bên cạnh chế độ của nhà nước quy định, mỗi người hiến máu sẽ nhận thêm một phần quà là 1 hộp sữa đặc có đường.

Cty Việt Long tài trợ quà tặng để BTC thực hiện việc bốc thăm tặngnhiều phần quà có giá trị như máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại... cho những người hiến máu.

Đỗ Hợp

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.