Mong ước

Mong ước
TP - Mong sao cả năm không phải ra thành phố.

- Ủa, hồi nào mong được ra thành phố lắm mà?

- Trước khác, giờ khác.

- Khác làm sao?

- Thành phố trước kia sạch sẽ, giờ ô nhiễm quá; trước kia thênh thang, giờ kẹt xe tùm lum; trước kia thanh lịch, nay hay đổ thừa.

- Hai điều trên thì rõ rồi, còn điều cuối cùng chưa rõ?

- Kẹt xe là rõ rồi phải không, người thành phố tổ chức dở òm lại bày đặt đổ cho xe cá nhân nhiều, do người thôn quê tràn vô, do thiếu tiền, lại còn do văn hóa đi đường. Nên mong sao cả năm không ốm đau, bệnh tật, không học hành thi cử ở ngoải để khỏi phải ra thành phố, khỏi bị đổ thừa.

- Cũng do tư duy quản lý thành phố còn nhà quê, biết không?

- Thấy chưa, cứ có gì xấu là đổ cho nhà quê.

MỚI - NÓNG