Một cán bộ Văn phòng Chính phủ ngất xỉu vì 'bom' thư

Một cán bộ Văn phòng Chính phủ ngất xỉu vì 'bom' thư
Ngày 31/7, tại Văn phòng tiếp dân trung ương ở TP.HCM đã xảy ra một vụ “bom” thư làm ông Trần Văn Trí, cán bộ Văn phòng Chính phủ - ngất xỉu.

Theo thông tin ban đầu, ông Trí nguyên là đại tá công tác tại Bộ Công an, vừa luân chuyển sang Vụ Theo dõi các lĩnh vực công tác phía Nam (thuộc Văn phòng Chính phủ) và được phân công đảm trách bộ phận tiếp dân.

Khi mở một phong bì thư, ông Trí thấy có một bịch nilông chứa chất bột màu trắng xám nên ông vội vàng nhét gói bột đó trở lại vào bao thư và đi rửa tay, rửa mặt.

Trong lúc đang đứng rửa, ông Trí thấy hoa mắt, buồn nôn, đầu lưỡi tê cứng không nói chuyện được. Lập tức ông Trí được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, tiêu chảy nặng.

Đến chiều tối cùng ngày, ông Trí đã tỉnh lại và nói chuyện được. Ông Trí cho biết hiện vẫn chưa xác định được loại hóa chất làm ông ngất xỉu là loại gì, vì vậy bệnh viện vẫn chưa cho ông xuất viện. 

Theo Minh Luận
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG