Một cháu bé tử vong tại phòng khám tư nhân

Một cháu bé tử vong tại phòng khám tư nhân
Sáng qua 7/7, một cháu bé 18 tháng tuổi ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã qua đời không rõ nguyên nhân khi đang được điều trị bệnh tại một phòng mạch tư.

Ngày 6/7, cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (phường Tân Phong, Biên Hòa) bị sốt nhẹ, nôn sau ăn. Bố mẹ đưa cháu đến khám tại phòng mạch của bác sĩ Đặng Ngọc Lành cùng phường.

Đến sáng hôm sau, cháu vẫn sốt cao. Bác sĩ Lành cho nhét hai viên thuốc hạ sốt vào hậu môn và chích hai mũi thuốc vào mông của cháu.

Ngay sau khi tiêm, cháu Anh lả dần, môi tím tái. Bác sĩ bảo gia đình để cháu nằm nghỉ tại chỗ, nhưng 20 phút sau bệnh nhi đã trong tình trạng nguy kịch.

Khi gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đồng Nai ở gần đó thì đã quá muộn, cháu Anh đã tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Anh, xác định trách nhiệm của bác sĩ Lành.

Trước đó, tại TPHCM cũng đã có một bệnh nhân tử vong vì dịch vụ y tế tư. 

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG