Một công dân Việt Nam bị bắn chết tại Thái Lan

Một công dân Việt Nam bị bắn chết tại Thái Lan
Sáng 5/8, kẻ lạ mặt đột nhập vào khu nhà trọ Huan Lai ở huyện Muang, tỉnh Noongkhai, bắn chết anh Trần Quốc Khánh, 37 tuổi, quê Hà Tĩnh. Một người cùng phòng bị bắn trọng thương.

Anh Trần Quốc Khánh bị bắn vào đầu, chết ngay tại chỗ. Còn anh Nguyễn Bá Thương (cùng tuổi, cùng quê) cũng bị bắn vào đầu và bị thương nặng, nhưng may mắn, viên đạn xuyên qua xương quai hàm.

Anh Thương đã vùng chạy khỏi nhà và hô hoán người dân đến cứu, sau đó, anh đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện tỉnh Noongkhai.

Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khonkaen (đông bắc Thái-lan) đã tích cực làm các thủ tục bảo hộ công dân, phối hợp với cơ quan chức năng Thái-lan một số việc liên quan công tác điều tra, thu xếp để thân nhân gia đình hai anh sang Thái-lan nhận thi hài và chăm sóc nạn nhân bị thương.

Thi hài anh Trần Quốc Khánh vừa được đưa về Hà Tĩnh. Hiện anh Nguyễn Bá Thương vẫn nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh Noongkhai, sức khỏe đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương đã bố trí nhân viên an ninh canh phòng 24/24 giờ bên giường bệnh của anh, đề phòng kẻ xấu trở lại gây án.

Theo những thông tin ban đầu, hai anh Khánh và Thương làm nghề kinh doanh, buôn bán phụ tùng xe máy. Hai anh sang Thái-lan bằng đường bộ qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Lào, tới Noongkhai, đông bắc Thái-lan, giáp thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Bước đầu khám xét hiện trường cho thấy, hầu như tài sản cá nhân của hai anh không bị mất. Nhà chức trách nghi ngờ động cơ vụ sát hại do mâu thuẫn trong làm ăn. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra.

MỚI - NÓNG