Một người mẹ xin cho con từ lớp 3 xuống học lớp 1

Một người mẹ xin cho con từ lớp 3 xuống học lớp 1
Ngày 28/12, chị Phạm Thị Ngọc Dung, ngụ phường 2 - Thị xã Tân An (Long An) , cho biết gia đình chị vừa làm đơn xin và được Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân An chấp thuận cho 2 đứa con của chị từ lớp ba xuống lớp một.

Chị Ngọc Dung cho biết: 2 con chị là cháu Đinh Tiến Đạt và Đinh Tiến Phát (song sinh, năm 1996) đã học lớp ba đến 3 năm, nhưng cả 2 cháu không tiếp thu được kiến thức gì, kể cả tên mình cũng không đọc được, không đếm được từ 1 tới 10...

Một giáo viên nhà trường tiết lộ, 2 học sinh trên thuộc dạng kém phát triển, nhưng khi kết thúc năm lớp một, nhà trường vẫn cho lên lớp hai vì chạy theo thành tích.

Khi học lớp hai, hàng ngày, 2 cháu vào lớp chỉ ngồi chơi để nhìn các bạn học, vì vậy những kiến thức học được ở lớp một cứ mất dần.

Học tới lớp 3 mà vẫn không biết đọc, biết viết. Đã nhiều lần gia đình xin nhà trường cho 2 cháu xuống lớp để được học lại từ đầu, mong đọc được chữ, đếm được số, nhưng vì sợ ảnh hưởng thành tích, trường không đồng ý.

Một tuần nay, nhờ có sự can thiệp của Sở GDĐT Long An, các cháu mới được học lại từ lớp một.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG