Một phần nghìn tia hi vọng

Người dân xã Bình Châu vẫn mòi mỏn ngồi bên trạm thông tin Icom chờ tin chồng con trở về từ tâm bão
Người dân xã Bình Châu vẫn mòi mỏn ngồi bên trạm thông tin Icom chờ tin chồng con trở về từ tâm bão
TP - Tại trạm thông tin đài Icom Gành Cả (thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), anh Nguyễn Thanh Nam, trực trạm cho biết: Đến cuối giờ chiều 19 - 7, đã liên hệ được với tất cả tàu thuyền ngư dân Bình Châu trú tránh bão an toàn và 8 tàu thuyền cứu nạn. Tuy nhiên, thông tin về 16 ngư dân trên tàu QNg - 95904 của ông Nguyễn Văn Trung và tàu QNg - 55940 TS của ông Nguyễn Văn Tẩn cùng ở thôn Châu Thuận vẫn bặt âm vô tín.
Người dân xã Bình Châu vẫn mòi mỏn ngồi bên trạm thông tin Icom chờ tin chồng con trở về từ tâm bão
Người dân xã Bình Châu vẫn mòi mỏn ngồi bên trạm thông tin Icom chờ tin chồng con trở về từ tâm bão . Ảnh: Nguyễn Huy

Khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Biên - Thuyền trưởng tàu QNg 95699 TS điện về qua Icom thông báo: Tàu HQ 629 của Hải quân vùng 3 vẫn đang tìm cách tiếp cận 16 thuyền viên trú tránh ở đảo Lưỡi Liềm (còn gọi đảo Cây Bàng) cách cảng Trụ Cẩu về hướng đông khoảng một nửa hải lý. Nhưng chưa biết chính xác là ngư dân của địa phương nào.

Hiện, tàu ông Phạm Mãn trú bão ở đảo Bom Bay cùng 8 tàu thuyền tham gia cứu nạn đang trên đường vào đất liền. Dự kiến chiều nay, tất cả tàu này sẽ cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.