Mọi sinh hoạt của chị Thái đều diễn ra tại căn phòng chật hẹp cùng chiếc chõng tre ọp ẹp. Bà Kết cho biết, khi chị Thái bước vào tuổi 20 thì bỗng dưng phát bệnh tâm thần, hay bỏ nhà đi và quậy phá.
Hơn 2 năm đưa con đi chữa bệnh khắp nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà trái lại còn nặng hơn.
Bất lực trước bệnh tình và sợ con đi lang thang gặp điều không may nên từ năm 1985, bà Kết đành nhốt con vào căn phòng trên, đến nay đã được 23 năm.
Ngoài chị Thái bị bệnh tâm thần, bà Kết còn có hai người con - người con trai thì vào miền Nam lập nghiệp, còn người con gái đã lấy chồng.
Ở nhà chỉ còn lại một mình bà suốt ngày làm lụng kiếm tiền nuôi đứa con bị điên.
Ông Bùi Văn An, Bí thư Đảng ủy xã Bình Trị, huyện Bình Sơn cho biết: Chính quyền đã biết vụ việc này từ lâu nhưng không can thiệp vì bà Kết là... vợ liệt sĩ, lại là thương binh (?!).
Theo Hiển Cừ
Thanh Niên