Một phụ nữ tử vong vì tàu hỏa đâm

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Một phụ nữ khoảng 40 tuổi bất ngờ băng qua rào chắn đường sắt, đúng lúc đoàn tàu chạy hướng Bắc - Nam lao tới. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h50 tối 26-5, gần đoạn đường ngang ra vào Công ty Cổ phần cơ khí ô tô 3-2, đường Giải Phòng, quận Đống Đa, Hà N

TPO - Một phụ nữ khoảng 40 tuổi bất ngờ băng qua rào chắn đường sắt, đúng lúc đoàn tàu chạy hướng Bắc - Nam lao tới. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h50 tối 26-5, gần đoạn đường ngang ra vào Công ty Cổ phần cơ khí ô tô 3-2, đường Giải Phòng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiến Anh

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, khi đoàn tàu chạy hướng Bắc - Nam vừa qua nút giao thông giữa đường bộ và đường sắt trên hầm chui Kim Liên, bất ngờ có 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi từ đâu lao ra đứng giữa đường ray tàu hỏa. Mặc dù tàu đã hãm phanh khẩn cấp, nhưng do tình huống xảy ra quá nhanh nên tàu vẫn húc trực diện người này, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thi thế bị kéo lê và biến dạng trên đường ray.

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm khuya, song nhiều người dân qua đây thời điểm đó tò mò dừng lại xem khiến tuyến đường Giải Phóng, đoạn qua Công ty Cổ phần cơ khí ô tô 3-2 bị ùn ứ. Đội CSGT số 3 và bộ phận khám nghiệm hiện trường TNGT của CA Q Đống Đa đã có mặt, phân luồng giao thông và khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Những người chứng khiến vụ việc nhận định, nhiều khả năng nạn nhân tự tử.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...