Một tay chở con 200km đi thi

Một tay chở con 200km đi thi
TP - Giữa dòng người đứng chờ con tại Hội đồng thi trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ông Phan Văn Sỹ (54 tuổi, xã Tam Mỹ, Núi Thành - Quảng Nam) đội nắng đợi con gái Phan Thị Vân Châu suốt ngày thi đại học hôm qua.
Một tay chở con 200km đi thi ảnh 1

Ông Sỹ là thương binh 2/4, bị thương vào năm 1973 trong kháng chiến chống Mỹ, mất cánh tay trái. Suốt ba năm nay, ông Sỹ năm nào cũng vượt 200km chở các con mình dự thi đại học.

"Phải mất gần 4 tiếng tui mới chở con đến Đà Nẵng được vì đường xá khó đi. Gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng lúc nào chúng tôi cũng muốn con cái học hành thành đạt." - ông Sỹ tâm sự.

Đà Nẵng: Đáp án giả rải nhiều hội đồng thi

Gần kết thúc môn Toán, không ít đối tượng phát tán đáp án giả đề thi môn này để lừa bán cho phụ huynh. Tại hội đồng coi thi trường ĐH Sư phạm, ĐH Kinh tế Đà Nẵng, nhiều phụ huynh được đối tượng tên M. cầm trên tay tập đề giải môn Toán bán với giá 3.000 đồng/đáp án.

Một tay chở con 200km đi thi ảnh 2

Khi đối chứng giữa đề thi và đáp án, thí sinh Trương Trung Đức (hội đồng thi ĐH Kinh tế) cho biết: các câu trả lời hoàn toàn không có trong phần ra đề của đề thi Toán năm nay. Tập đáp án giả ngay sau đó đã bị lực lượng bảo vệ hội đồng thi thu giữ.

Tấm giấy nghĩa tình

Tấm giấy nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng đó lại là vật bất ly thân của nhiều phụ huynh và sĩ tử nghèo tại điểm thi trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Một tay chở con 200km đi thi ảnh 3

Trong tờ giấy đó là địa điểm những nơi ăn trưa, nghỉ trưa miễn phí và giá rẻ ngay xung quanh trường thi mà các bạn sinh viên tình nguyện đã cẩn thận ghi lại tỉ mỉ và phát cho những phụ huynh đang lo âu chờ con thi xong.

Gặp tai nạn khi chở bạn đi thi

Trong lúc đưa bạn cùng lớp băng qua đường để chuẩn bị vào dự thi tại Hội đồng thi Trường CĐSP Thừa Thiên- Huế (TP Huế), em Trần Thị L (học sinh Trường THPT Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) bị xe gắn máy đâm phải khiến em bị chấn thương sọ não.

Được biết, L cũng đăng ký dự thi vào Học viện Âm nhạc Huế trong đợt 2 (ngày 7-7).

Thí sinh bị ngộ độc thức ăn

Thí sinh Nguyễn Công Tiến (SN 1991, quê Đô Lương, Nghệ An) trong lúc làm thủ tục dự thi vào khối A ở Hội đồng thi Trường Cao đẳng Sư phạm TT-Huế đã lên cơn co giật, sốt cao, đau bụng dữ dội, phải khẩn cấp chuyển viện cấp cứu. Chẩn đoán ban đầu, Tiến bị ngộ độc thức ăn.

Được biết, trước đó, Tiến ăn cơm vỉa hè, với các loại thức ăn như rau sống, tôm, rau xào... Rất may, nhờ sự cứu chữa tận tình, kịp thời của y bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Tiến đã bình phục và kịp tham dự ngày thi đầu tiên, 4-7.

Sáng 4-7, một thí sinh tại điểm thi số 23 Trường ĐH dân lập Phú Xuân (Huế) đã bị ngất xỉu trong khi làm bài thi. Sau khi được cán bộ y tế sơ cứu tại chỗ, Ban phụ trách điểm thi đã gọi điện về cho phụ huynh thí sinh đến để đưa thí sinh đi viện.

Nữ sinh 1,1m mong thành sinh viên thành phố hoa

Tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạt năm nay có thí sinh Nguyễn Thị Như Thảo (19 tuổi, trú tại thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam) với chiều cao 1,1m.

Một tay chở con 200km đi thi ảnh 4

Bố là giáo viên THCS, còn mẹ là nông dân nên cuộc sống gia đình khá chật vật. Bởi thế, Thảo quyết tâm học tập để trở thành kỹ sư công nghệ thông tin tự lo cho bản thân và giúp đỡ bố mẹ. Thảo khá hài lòng với bài làm của mình ở môn thi đầu tiên và hy vọng sẽ hoàn thành tốt kỳ thi.

Bố Long 15 năm tiếp sức mùa thi

Ngày 4-7, chú Lê Ngọc Long (đội bảo vệ trường Đại học Đà Lạt) cùng các sinh viên tình nguyện đã dìu một thí sinh (TS) bị gãy chân là Hoàng Thị Thu Phương (18 tuổi, huyện Di Linh, Lâm Đồng) vào phòng thi. Phương bị tai nạn giao thông hơn 10 ngày trước kỳ thi đại học.

Một tay chở con 200km đi thi ảnh 5

Năm nay là tròn 15 năm chú Long tiếp sức mùa thi và hầu như năm nào đội trưởng tình nguyện này cũng nghĩ ra chiêu thức mới để giúp đỡ TS. "Mỗi năm lại có thêm một số TS mà bọn mình đã giúp đỡ trở thành sinh viên. Gặp lại mình, các cháu vui lắm và đều gọi mình là bố. Vậy là hạnh phúc rồi!" - người đàn ông 48 tuổi nói.

Hiệu lệnh nhà binh

Đợt tuyển sinh ĐH, CĐ 2010 này, KTX Đại học Quốc gia TPHCM thực hiện chương trình "dậy đúng giờ" cho thí sinh và phụ huynh. 5h30 sáng, loa phát thanh tại KTX lại vang lên: "Xin mời các thí sinh, phụ huynh thức dậy... Chúc một ngày thi thật tốt và thành công".

Đây là hình thức động viên tinh thần cho thí sinh, phụ huynh mà KTX thực hiện nhiều năm nay mỗi khi kỳ thi đến.

Ông đưa cháu tật nguyền đi thi

Hình ảnh ông già râu tóc bạc, quần áo cũ sờn, đẩy đứa cháu trên chiếc xe lăn luồn lách trong dòng người trước cổng trường ĐHKHXH&NV ĐHQG TPHCM khiến cho nhiều người xúc động.

Ông là Lê Văn Khôi, 70 tuổi (ấp 3, Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước), đưa cháu ngoại là Lê Nguyễn Hoàng Trung dự thi vào khoa CNTT của trường ĐHKHTN ĐHQG TPHCM.

Sau một cơn sốt, đôi chân Trung bại liệt hoàn toàn. Năm lên 4 tuổi, bố mẹ lần lượt bỏ Trung ra đi. Trung được ông bà ngoại đem về nuôi từ đó. Ngày mưa cũng như ngày nắng, ông Khôi vẫn chở Trung tới trường.

Không phụ lòng ông ngoại, 9 năm liền Trung luôn đạt học sinh giỏi và đứng đầu lớp, ba năm liên tiếp là học sinh khá tại trường chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước.

Mùa thi năm nay, ông gom góp tiền lương hưu, đưa cháu xuống thành phố dự thi. Ông đẩy xe đưa Trung vào phòng, ổn định chỗ ngồi cho cháu rồi mới xuống cổng ngồi chờ.

Nhà trọ buổi trưa đắt khách

Dù nhà cách địa điểm thi (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) chỉ 15km nhưng anh Dương Văn Hùng (xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn đi tìm nhà trọ để hai bố con vào nghỉ trưa.

Một tay chở con 200km đi thi ảnh 6

Dọc phố Ngô Xuân Quảng (đường dẫn vào trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) có nhiều cửa hàng mặt phố treo những tấm biển viết tay "cho thuê phòng trọ", thậm chí có nơi ghi rõ "cho thuê chỗ nghỉ trưa".

Chủ nhà cho biết: "Đợt I trường này ít thí sinh nên mới dư phòng. Đợt II đông lắm, chắc tôi chỉ cho thuê cả đợt chứ không còn phòng cho thuê một buổi trưa". Được biết, giá tiền thuê phòng cho cả đợt chị Uyên lấy 500.000 đồng.

Do nhu cầu chỉ thuê để nghỉ trưa khá cao nên nhiều nhà tận dụng luôn diện tích ở của mình để đáp ứng. Giá cả khá đa dạng và linh hoạt, có nơi chỉ 30.000 đồng/người/buổi trưa.

Đi thi được ăn cơm chùa

Ngày 4-7, 1.000 suất cơm chay miễn phí đầu tiên đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh TT- Huế bố trí tại Trung tâm Văn hoá Phật giáo Liễu Quán Huế (15A, Lê Lợi, Huế), phục vụ thí sinh đi thi và người nhà, không phân biệt hoàn cảnh giàu - nghèo và ở Huế hay phương xa.

Cơm ngon miệng, chất lượng, bảo đảm vệ sinh và thí sinh được phục vụ rất chu đáo.

* UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang cho biết 41 hộ dân ở 2 thôn là Ngọc Anh và Lại Thế của xã này tình nguyện hỗ trợ chỗ trợ, ăn uống miễn phí, xe thồ đưa đón thí sinh (gọi ông Hồ Hữu Hinh - 0914046478). Thí sinh đến Huế cần giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ đường dây nóng:

Ban thanh niên trường học (Tỉnh Đoàn TT Huế): 054- 3833535;

Hội sinh viên ĐH Huế: 054 - 3821759.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.