‘Một thời xếp bút nghiên’

‘Một thời xếp bút nghiên’
TPO – Sáng nay (6/7), tọa đàm “một thời xếp bút nghiên” được tổ chức tại trường Bưởi – Chu Văn An (Hà Nội), nhằm ôn lại những kỷ niệm của bao thế hệ học sinh, nhân 105 năm thành lập trường.

‘Một thời xếp bút nghiên’

> Hai giải nhất đều của trường THPT Chu Văn An

TPO – Sáng nay (6/7), tọa đàm “một thời xếp bút nghiên” được tổ chức tại trường Bưởi – Chu Văn An (Hà Nội), nhằm ôn lại những kỷ niệm của bao thế hệ học sinh, nhân 105 năm thành lập trường.

Nguyên tổng bí thư BCH Trung Ương Đảng đồng chí Lê Khả Phiêu
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến dự.

Đến dự buổi tọa đàm có vị khách mời đặc biệt là Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí Lê Khả Phiêu đã hoan nghênh những đóng góp của nhà trường từ ngày đầu thành lập đến nay và những tấm gương anh hùng đã “một thời xếp bút nghiên” ra chiến trận bảo vệ tổ quốc.

Những vị khách mời khác tham gia chương trình gồm: đại tá Vũ Xuân Thăng, anh của phi công Vũ Xuân Thiều, hay em gái của liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm, Phó Chính ủy Đại đoàn Đồng bằng 320 Vũ Oanh, Trung tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Phạm Hồng Cư...

Nhà trường tặng hoa đồng chí Lê Khả Phiêu
Đại diện nhà trường tặng hoa đồng chí Lê Khả Phiêu.
Cựu hiệu trưởng trường Bưởi - Chu Văn An và đại tá Vũ Xuân Thăng
Cựu hiệu trưởng trường Bưởi - Chu Văn An và đại tá Vũ Xuân Thăng (bên phải).
Đại tá Vũ Xuân Thăng tặng bức chân dung người em Liệt sĩ - phi công Vũ Xuân Thiều cho nhà trường làm kỷ niệm
Đại tá Vũ Xuân Thăng tặng bức chân dung người em Liệt sĩ - phi công Vũ Xuân Thiều cho nhà trường làm kỷ niệm.

Nhân kỷ niệm 105 năm thành lập trường Bưởi – Chu Văn An, nhà trường đã tổ chức buổi tọa đàm “một thời xếp bút nghiên” để ôn lại những kỷ niệm trong thời gian kháng chiến của những học sinh trường Bưởi – Chu Văn An. Họ đã gác lại việc học, lên đường ra chiến trận trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.

Trung tướng Phạm Hồng Cư (trái), hiệu trưởng Chử Xuân Dũng (giữa), Phó Chính ủy Vũ Oanh (Phải)
Trung tướng Phạm Hồng Cư (trái), hiệu trưởng Chử Xuân Dũng (giữa), Phó Chính ủy Vũ Oanh.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí thân mật, cùng nghe những câu chuyện về người anh hùng – phi công Vũ Xuân Thiều đem thân mình làm quả tên lửa thứ 3 đâm thẳng vào máy bay B52 của địch, hay câu chuyện cảm động về liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

‘Một thời xếp bút nghiên’ ảnh 6
Hai kỷ vật là con chim đại bàng bằng đá phát sáng và mảnh xác máy bay B52
Hai kỷ vật là con chim đại bàng bằng đá phát sáng và mảnh xác máy bay B52.
Người em gái của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm
Người em gái của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Đến với buổi tọa đàm, Đại tá Vũ Xuân Thăng còn đem đến hai kỷ vật của người em mình là mảnh vỡ chiếc máy bay B52 và con chim đại bàng bằng đá phát sáng về đêm đang sải cánh bay của người yêu tặng em mình .

Bức ảnh kỷ niệm giữa đồng chí Lê Khả Phiêu và nhà trường
Bức ảnh kỷ niệm giữa đồng chí Lê Khả Phiêu và nhà trường.

Nhân dịp này, nhà trường cũng cho ra một cuốn kỷ yếu “một thời xếp bút nghiên” nói về những người anh hùng những học sinh của trường Bưởi – Chu Văn An.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG