Biển Sầm Sơn - Thanh Hóa:

Môtô nước gây họa, 'cò' mại dâm mặc sức tung hoành

Môtô nước gây họa, 'cò' mại dâm mặc sức tung hoành
TP - Đến với Sầm Sơn, chỉ cần ló mặt ra cửa khách sạn, nhà nghỉ... là du khách có thể bắt gặp 'cò': từ dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, đến cả nhu cầu 'tươi mát'. Đó là trên bờ, còn dưới biển, hàng chục chiếc môtô nước phân khối lớn gầm rú, nhằm... du khách lao đến.
Môtô nước gây họa, 'cò' mại dâm mặc sức tung hoành ảnh 1
Mô tô nước lao vào bãi tắm đón khách

Những ai chứng kiến Lễ hội 100 năm du lịch Sầm Sơn vào đầu tháng 5 vừa qua đều thấy mừng vì tư duy mới  và quyết tâm đáng kể của Thanh Hoá về phát triển du lịch. Tuy nhiên, thực tế diễn ra tại Sầm Sơn vào những ngày hè cao điểm giữa tháng 6 này lại khiến du khách rầu lòng vì kiểu làm ăn chụp giật và sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng.

Môtô nước: Hung thần bãi tắm!

Hàng chục chiếc môtô nước phân khối lớn gầm rú, rẽ sóng trắng xóa nhằm nơi đông du khách đang tắm biển lao đến.

Không chỉ lượn lờ ở phía ngoài bãi tắm, hầu hết những tay lái môtô nước đều giở hết ngón nghề lạng lách luồn vào cả sát bờ để chào mời những ai thích cảm giác mạnh được bay trên mặt nước.

Không chỉ xả khói nồng nặc hôi hám vào mặt cả ngàn du khách đang bơi lội dưới nước hay ngồi thư giãn ngắm biển, môtô nước từng gây khiếp sợ và bị nhiều du khách xem như hung thần bãi tắm bởi khi lao vào đón khách do phanh và cua gấp đã nhiều lần lao cả vào người đang mải bơi, nhảy sóng.

Theo thông tin từ Trung tâm cứu hộ thị xã Sầm Sơn, chỉ trong chưa đầy 1 tháng trở lại đây đã có 2 du khách bị môtô nước đâm bị thương tại khu vực bãi tắm A phải đưa vào điều trị tại Bệnh viện Sầm Sơn (gồm 1 người đàn ông hơn 50 tuổi và một cháu nhỏ 7 tuổi) nâng số du khách bị nạn trên biển do nhiều nguyên nhân từ đầu hè đến nay lên đến 46 trường hợp.

Anh Cao Đăng Trường-cán bộ y tế thuộc Hội Chữ thập đỏ cảnh báo: Trong những ngày sóng lớn, môtô nước chạy lạng lách với tốc độ cao len lỏi vào đón khách trong bãi tắm sẽ rất nguy hiểm cho du khách.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hơn 20 chiếc môtô nước đã được quy định chỉ được chạy từ cuối bãi tắm D đến gần khu nghỉ dưỡng Vạn Chài. Đây là khu vực không có du khách tắm để phục vụ cho những ai có nhu cầu.

Ra cửa gặp 'cò'!

Chưa bao giờ ở Sầm Sơn xuất hiện nhiều “cò” như bây giờ là nhận xét của cả nhiều người dân thị xã và của không ít du khách đã từng nhiều lần đến với vùng biển này.

Từ tờ mờ sáng cho đến nửa đêm, chỉ cần ló mặt ra cửa khách sạn nhà nghỉ, nhà khách là du khách sẽ nhận được những lời mời chào “quá mức tận tình” của nhiều người chạy xích lô hay xe ôm.

Mặc dù chạy xích lô hay xe ôm nhưng thực ra họ là “cò” đa chức năng: từ dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, mua bán, đi chợ hải sản đến cả nhu cầu “tươi mát” mà theo cách nói của “cò” thường dùng là “đóng gạch”!

Thậm chí “cò” nhiệt tình đến mức hỏi xem du khách nghỉ ở khách sạn nào để đến đón 24/24 giờ đi “thăm” thị xã. Một lái xích lô kể: Mỗi lần đưa khách đi “thư giãn” anh ta được chủ nhà hàng cắt tóc gội đầu trả ít nhất từ 5-10 ngàn đồng.

Có không ít lái xe xích lô còn là “cò” điện thoại di động nữa! Du khách nam hay mặc quần soóc và đem theo điện thoại di động. Điện thoại có thể rơi ra khỏi túi.

Sau 10 giờ đêm có một khu “chợ” bán “đấu giá” điện thoại di động cũ, mà nguồn là từ những du khách quên không kiểm tra túi quần soóc khi ngồi xích lô đi dạo quanh các con phố Sầm Sơn!

'Xẻ thịt' cả bãi tắm!?

Là những người đã đi nhiều bãi biển, nhưng chúng tôi chưa nhìn thấy tình trạng như ở Sầm Sơn những ngày tháng 6 này: Cứ cách chừng trăm mét lại có một “tòa lâu đài cát” để mời du khách chụp ảnh.

Thực chất đó là những cột bê tông cao từ 0,5 đến hơn 1 mét cắm tạo dáng mô phỏng như tòa lâu đài cát với đủ cả cầu treo, chóp nhọn, mái cong mái vẩy, cột cờ.

Đáng chú ý, những “lâu đài” này lại xây ngay giữa bãi tắm, chỉ cách chân sóng nơi gần nhất chỉ chừng vài chục mét. Vậy là bãi tắm thơ mộng với những dải cát trải dài mịn màng nơi sóng biển xanh biếc giờ đây nhường chỗ cho cả chục “tòa lâu đài” như những bó gai lởm chởm trong mắt không ít du khách.

Chưa kể tình trạng xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ngay như việc chủ của các “toà lâu đài” vì đầu tư lớn cũng không ngại gì mà lại không lôi kéo khách chụp ảnh với “lâu đài cát”.

Ngay như khi chúng tôi giương máy lên chụp ảnh liền bị một thanh niên nhảy ra đòi tiền “phong cảnh”!? Bên cạnh đó tình trạng thả nổi quản lý bãi tắm còn dẫn đến cả chục gánh hàng rong bán trứng vịt lộn, bia hơi lưu động trên bãi biển cũng gây mất mỹ quan và xả rác vô tội vạ ra biển...

Điều cần nói nữa là việc xây dựng những “lâu đài” kể trên diễn ra ngay trước mắt các cơ quan quản lý, nhưng không biết vì lý do gì vẫn không được ngăn chặn.

Trao đổi với Tiền phong sáng qua (25/6), ông Hoàng Văn Truyền - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn khẳng định:

UBND thị xã Sầm Sơn vừa quyết định chấm dứt mọi hoạt động của môtô nước trên khu vực bãi tắm A, B, C, D kể từ sáng ngày 25/6 do các phương tiện này gây nhiều phiền hà, ô nhiễm môi trường, thậm chí nguy hiểm cho du khách.

UBND thị xã sẽ xử lý nghiêm, tịch thu phương tiện tất cả các trường hợp vi phạm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.