Mưa trời, nước mắt người vĩnh biệt những người lính quả cảm

Lễ tang các liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng
Lễ tang các liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng
TP - Sáng 30/6, trời Hà Nội đổ mưa, hàng nghìn người đã tới khu vực nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) để lần cuối đưa tiễn 9 người lính hy sinh trên chuyến bay định mệnh mang tên CASA-212 số hiệu 8983.

Tại lễ viếng và truy điệu trọng thể 9 liệt sĩ của Lữ đoàn Không quân 918 do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư đã vào viếng và chia sẻ những mất mát, đau thương đối với gia đình các liệt sĩ. Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các quân nhân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tươi thắm thêm màu cờ Tổ quốc

Đến viếng các liệt sĩ còn có Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhiều tổ chức đoàn thể, chính quyền, nhân dân, tùy viên quân sự các nước…

Trong sổ tang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết: “Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh Vệ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm tươi thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Xin gửi tới các đồng chí nghĩa tình của đồng đội, của nhân dân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất”.

“Vô cùng thương tiếc các đồng chí, cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn không may máy bay gặp sự cố, xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kính gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất”.

 Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng 

ghi trong sổ tang

Cũng tại đây, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội đều mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cháu trưởng thành, xứng đáng với sự hy sinh quên mình vì đất nước, nhân dân và đồng đội của 9 liệt sĩ.

Tại lễ truy điệu, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh (Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Trưởng ban Lễ tang) ôn lại những điểm sáng trong đời binh nghiệp của mỗi liệt sĩ. 9 liệt sỹ phi công, thành viên tổ bay trên máy bay CASA-212, số hiệu 8983 làm nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn với cấp bậc, chức vụ, chuyên môn khác nhau, nhiều người tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đều có chung một nhiệm vụ quan trọng là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa tình đồng chí, đồng đội cao cả.

Mưa trời, nước mắt người

Cùng con trai từ Vũng Tàu ra Hà Nội dự lễ tang, chị Hoàng Thị Hồng, chị dâu của liệt sĩ Nguyễn Bá Thế (nhân viên tuần thám trên không Phi đội CASA-212) nghẹn lời khi nhắc tới người em chồng hiền lành, luôn yêu thương gia đình, vợ con. Chị Hồng cho biết, chồng chị (anh trai của liệt sĩ Thế) cũng từng là bộ đội của một Lữ đoàn Hải quân nhưng đã mất trong một cơn bạo bệnh vào năm 2011.

Vào viếng các đồng đội, trung tá Lê Ngọc Anh công tác ở Quân chủng Phòng không - Không quân xúc động: “Nhìn con thơ của những đồng đội đã hi sinh mà không kìm được lòng. Có cháu chỉ mới 2, 3 tuổi trên đầu đã phải đội tang cha. Còn quá bé để các cháu hiểu được những mất mát đang diễn ra với gia đình mình”.

Với bác thương binh 74 tuổi Lê Văn Hùng, dù đã dày dặn trận mạc qua hai cuộc kháng chiến nhưng trong buổi tiễn biệt hôm nay khóe mắt nhăn nheo của ông vẫn ứa lệ: “Nghe bài hồn tử sỹ tôi nhớ những đồng đội đã hi sinh. Nhưng đau lòng hơn khi đất nước hòa bình rồi mà vẫn có những người lính vẫn ngã xuống nơi biển sâu. Để những người lính già phải tiễn những đồng đội tóc còn xanh về với đất mẹ”.

Sáng 30/6, đại diện T.Ư Đoàn, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã vào viếng các liệt sỹ. BCH T.Ư Đoàn cũng đã quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 chiến sỹ trẻ thuộc Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân. Trước đó, ngày 28/6, đoàn công tác T.Ư Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đã tới thăm, động viên và trao tặng mỗi gia đình chiến sỹ hy sinh 10 triệu đồng do Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ.

Thủ tướng Lào gửi điện chia buồn về hai vụ tai nạn máy bay

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ngày 29/6 gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hai vụ tai nạn máy bay SU 30MK2 và CASA 212 trong các ngày 14 và 16/6. Trong bức điện, Thủ tướng Lào bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn và thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như quân đội và Bộ Quốc phòng Việt Nam, đặc biệt là với gia đình các đồng chí cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh.                                            

Thu Loan

MỚI - NÓNG