Mục sở thị gia cảnh của nguyên Giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An

Ngôi nhà cấp bốn của ông Nguyên Xuân Phú tại xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương.
Ngôi nhà cấp bốn của ông Nguyên Xuân Phú tại xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương.
TPO - Ít ai nghĩ rằng nơi tá túc của gia đình một vị giám đốc công tác gần 30 năm lại là một căn nhà cấp bốn cũ kĩ, nghèo nàn nằm sâu trong ngõ hẻm. Bản thân ông Nguyễn Xuân Phú đang nằm viện vì tai biến mạch máu não. Các bác sĩ nói rằng nhiều khả năng ông phải sống đời thực vật trong quãng thời gian còn lại.

Vượt hơn 50 km, chúng tôi về xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) thăm  nhà của ông Nguyễn Xuân Phú- nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An (BTXH) . Gần đây, ông Nguyễn Xuân Phú bỗng trở nên “nổi tiếng” khi bị cáo buộc liên quan đến việc "ăn bớt" tiền chế độ cho người tâm thần, người già neo đơn ở Trung tâm.

Có lẽ, ít ai nghĩ rằng nơi tá túc của gia đình một vị giám đốc công tác gần 30 năm, là một căn nhà cấp bốn cũ kĩ, nghèo nàn nằm sâu trong ngõ hẻm.

Nghe nói, ngôi nhà của ông Phú mua lại từ người chị gái vào năm 1996, sau đó được vợ chồng ông gia cố, sửa sang. Trên những bức tường ở 3 gian phòng và một gian bếp nhỏ hẹp của căn nhà, vữa đã bong, thậm chí mọc rêu.

Mục sở thị gia cảnh của nguyên Giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An ảnh 1

Các vật dụng trong nhà ông Phú.

Mục sở thị gia cảnh của nguyên Giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An ảnh 2

“Vợ chồng tôi có 2 người con. Con trai đầu đang đi lính nghĩa vụ, con gái thứ hai đã lấy chồng. Từ khi chồng tôi bị tai biến mạch máu não, các con lo lắng muốn xuống Vinh chăm sóc bố, đỡ đần cho mẹ. Bệnh trạng của chồng tôi cũng chưa tiến triển. Các bác sĩ bảo ông ấy bị nặng lắm”, bà Nguyễn Thị Hường- vợ ông Phú lo âu cho biết.

Trước đó, vào ngày 25/11, ông Nguyễn Xuân Phú nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, đau đầu, ngất xỉu, huyết áp cao hơn 200mmHg.

Sau khi vào viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và điều chỉnh huyết áp xuống còn 160 mmHg và đưa đi chụp não thì phát hiện ông Phú bị nhồi máu não tái phát.

Được biết, đây là lần thứ 3 ông Phú bị tai biến mạch máu não. Cả 2 lần trước (năm 2014) ông Phú đều phải nhập viện điều trị nhiều ngày mới khỏe lại.

Tuy nhiên thời gian gần đây (cụ thể khoảng 3 tháng trở lại nay, sau sự cố xảy ra tại Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An) ông Phú bị “sốc” khi được cho là liên quan đến những vụ việc.

Mục sở thị gia cảnh của nguyên Giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An ảnh 3

Gian bếp nhỏ hẹp, vôi vữa đã bong ra.

Mục sở thị gia cảnh của nguyên Giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An ảnh 4
Mục sở thị gia cảnh của nguyên Giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An ảnh 5

Vật dụng bề bộn.

Mục sở thị gia cảnh của nguyên Giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An ảnh 6

Đánh giá về bệnh trạng của ông Phú, các bác sĩ cho biết, nếu sống quãng đời còn lại, ông có thể phải sống đời thực vật.

Ông Nguyễn Cảnh Thành (SN 1947, xóm 5, xã Đông Sơn, Đô Lương) nói: “Gia đình tôi và gia đình ông Phú là láng giềng của nhau gần 20 năm. Tôi và mọi người đều thấy gia đình ông Phú hòa thuận, luôn được lòng của bà con lối xóm. Cầu mong ông ấy mau chóng bình phục”.

Mục sở thị gia cảnh của nguyên Giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An ảnh 7

Mục sở thị gia cảnh của nguyên Giám đốc Trung tâm BTXH Nghệ An ảnh 8 Ông Phú nhập viện, ngôi nhà vắng lặng và buồn tẻ.

Như đã đưa tin, Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An bị tố ăn bớt tiền chế độ cho người tâm thần, người già neo đơn. Cụ thể qua xác minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), cho rằng ông Nguyễn Xuân Phú (Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thu Phương (Phó Giám đốc) Trung tâm BTXH tỉnh Nghệ An đã “ăn bớt” hơn 783,95 triệu đồng tiền chế độ cho người tâm thần, người già neo đơn. 

Ngày 3/11, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Xuân Phú (Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thu Phương (Phó giám đốc) Trung tâm BTXH.

MỚI - NÓNG