Mưu sinh đêm giao thừa nơi xứ Lạng

Nỗi lo hàng "quay đầu" ngành sành, sứ đến tận giao thừa.
Nỗi lo hàng "quay đầu" ngành sành, sứ đến tận giao thừa.
TPO - Mặc dù cận kề thời khắc giao thừa xuân Đinh Dậu 2017, song ở nhiều tuyến phố ở thành phố Lạng Sơn, nhiều hàng quán vẫn tấp nập kẻ bán, người mua. Ngay cả những người bán hàng sành sứ, chậu hoa cây cảnh qua 21 giờ vẫn phải dọn hàng, chờ xe chở về quê.

Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, tại các khu phố chính ở thành phố Lạng Sơn, nhất là các tuyến đường ở phường Vĩnh Trại, phường Chi Lăng, những nơi chợ hoa xung quanh bờ sông Kỷ Cùng, gần các nơi thờ tự như: Chùa Thành, đền Kỳ Cùng...

Mưu sinh đêm giao thừa nơi xứ Lạng ảnh 1

Đến 21 giờ hàng bán hoa vẫn tập nập mua bán. 

Đông đúc nhất là khu bán hoa tươi ở khu vực phường Vĩnh Trại với gần chục điểm sáng đèn, rất đông người dân tranh thủ đến mua hoa về cắm lọ, trang trí nhà cửa. Giá hoa vẫn giữ nguyên như ban ngày. Lẵng hoa trung bình từ 200 đến 400 nghìn đồng/ lẵng, tủy theo từng loại.

Tại khu vực bán cây cảnh, đồ sành sứ trong khuôn viên Trung tâm tổ chức Hội chợ xuân xứ Lạng vẫn còn có đôi ba chủ hàng bận bịu việc dọn hàng. Họ nhẫn nại chào mời khách với giá ưu đãi nhưng ít người mua.

MỚI - NÓNG