Ai muối đê... Ảnh : Xuân Phú |
Sáng mồng 1 Tết, Hà Nội không nhộn nhịp như hàng ngày mà mang vẻ đẹp yên bình, lãng đãng,… Điểm tô cho phố phường Hà Nội là những người không có cơ hội được ở bên gia đình mà phải mưu sinh trong ngày tết với mong muốn kiếm được chút tiền.
Sáng mồng 1 Tết nào Thanh Thủy (Đan Phượng- Hà Nội) cũng mang 10kg muối đi bán rong ruổi khắp Hà Nội. Đến năm nay Thủy đã có thâm niên đi bán muối dạo khắp Hà Nội cả 5 năm trời: “em và mẹ em tranh thủ đi bán muối ngày mồng 1 tết, vừa kiếm tiền ít tiền cho năm mới và nghĩ có thể mang yên vui hạnh phúc đến cho mọi nhà”- Thủy chia sẻ.
Một cô bé bán chong chóng dạo vào sáng mồng Một tết. Ảnh : Xuân Phú |
Cũng đi làm từ sáng mồng 1 Tết là bác Tâm (Chương Mỹ- Hà Nội) đạp xe từ sớm lên Hà Nội sửa xe: “sáng mồng 1 Tết Hà Nội thật vắng vẻ, thấy thèm không khí gia đình quá. Bất đắc dĩ mới phải đi làm sáng mồng 1 tết chứ chả sung sướng gì”.
Còn Nguyễn Linh (Mỹ Đức- Hà Nội) quyết tâm sáng mồng 1 Tết đi bán bỏng ngô, bóng bay dạo ở Hà Nội. Linh cho rằng bán sáng mồng 1 Tết sẽ mang nhiều hạnh phúc và may mắn đến cho nhiều người.
Còn rất nhiều người làm xe ôm, bán đồ ăn,… trong sáng mồng 1 Tết.
Chùm ảnh của PV TPO ghi lại cảnh mưu sinh ở Hà Nội vào sáng mồng 1 Tết Canh Dần :
Bán muối dạo. Ảnh : Đỗ Hợp |
Người bán muối bên đền Quán Thánh, Hà Nội. Ảnh : Đỗ Hợp |
Một người hành nghề bơm vá sửa xe trong sáng mồng Một Tết ở Hà Nội. Ảnh : Đỗ Hợp |
Chị lao công trong sáng mồng Một Tết. Ảnh : Đỗ Hợp |