Nam công nhân bị máy ép cọc đè chết

Nam công nhân bị máy ép cọc đè chết
Anh Tuấn đang đứng trên cọc bê tông rút chốt để máy ép chuyển sang vị trí mới thì máy bỗng vận hành trở lại, ép nam công nhân vào giữa cọc bê tông.

15h ngày 18 - 10, anh Lưu Mạnh Tuấn (31 tuổi, ở Nghệ An) được phân công giữ chốt ép cọc ở độ cao 6 mét, tại công trình Nhà Việt Nam (phường Trường Thạnh, quận 9, TP HCM). Khi cọc bêtông được ép xuống đất hơn hai mét, anh Tuấn đứng trên máy ép, rút chốt chuyển đến vị trí mới.

Đang loay hoay chỉnh chốt thì bất ngờ máy vận hành trở lại, ép nam công nhân vào cọc giữa cọc bê tông, tử vong tại chỗ.

Anh Tuấn có vợ và hai con nhỏ. Nhưng do khó khăn nên vợ chồng anh để hai con ở Nghệ An cho ông bà trông rồi vào TP HCM kiếm việc làm. Một tháng trước, vợ anh về quê, còn anh làm công nhân ép cọc và được 20 ngày thì gặp nạn.

Sáng 19-10, một số công nhân đã quyên góp tiền để đưa thi thể nam công nhân về quê an táng.

Theo An Nhơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG