Nam công nhân bị sắt rơi thủng mắt

Nam công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ sắp sinh và con còn nhỏ
Nam công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ sắp sinh và con còn nhỏ
Đang chuẩn bị nghỉ thì bất ngờ một thanh sắt rơi từ trên cao trúng vào mắt trái khiến nam công nhân phải vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 23/4, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận nạn nhân Ngô Văn Thúc (SN 1993, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) bị một thanh sắt nhọn rơi trúng mắt trái trong lúc làm việc tại một công trình xây dựng.

Nằm trên giường bệnh, anh Thúc cho biết anh là công nhân thời vụ tại một công trình xây dựng cầu vượt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 16 giờ ngày 22/4 anh đang đứng phía dưới cần cẩu thì bất ngờ bị một thanh sắt nhọn rơi từ trên cao xuống trúng mắt trái.

Lúc này, những công nhân làm cùng công trình đã đưa anh vào Bệnh viện huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) trong tình trạng mặt bê bết máu. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối cùng ngày.

Người nhà nạn nhân cho biết các bác sĩ đã khám và chẩn đoán có thể mắt trái anh bị hư vĩnh viễn.

Hiện gia cảnh anh Thúc rất khó khăn, con gái anh vừa tròn 2 tuổi và vợ anh đang mang thai tháng thứ 9. Tiền viện phí và thuốc men gia đình anh phải đi vay mượn hàng xóm, bà con để chạy chữa cho anh.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG