Nam thanh niên chết bất thường tại phòng trọ

TPO - Sáng 3/9, nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi hết hồi này đến hồi khác trong phòng anh Hiển mà không ai bắt máy, một người bạn cùng dãy nhà trọ đã mở cửa bước vào và kinh hoàng phát hiện anh đã chết.

Anh Cil Ha Hiển, 21 tuổi, trú tại xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian gần đây, anh lên Đà Lạt làm thuê cho một công ty may ở Đà Lạt và thuê phòng trọ trên đường Phù Đổng Thiên Vương (phường 8).

Đêm hôm trước (2/9), anh Hiển cùng nhóm bạn đi chơi lễ rồi mua đồ về phòng trọ nhậu. Đến khoảng 23 giờ thì tàn cuộc nhậu, mọi người giải tán ai về nhà đó.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 3/9, bạn bè gọi điện rủ Cil Ha Hiển đi uống cà phê nhưng không thấy anh bắt máy. Một người ở cùng dãy nhà trọ nghe chuông điện thoại đổ liên tục nên đẩy cửa bước vào phòng của anh Hiển và tá hỏa phát hiện anh nằm chết trên giường.

Nghe tiếng tri hô thất thanh, nhiều người chạy đến dãy phòng trọ này và điện báo cho cơ quan công an.

Công an thành phố Đà Lạt đã phong tỏa phòng trọ để tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Các cơ quan chức năng đã làm các thủ tục theo quy định để đưa thi thể anh Hiển về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân gây tử vong.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.