Nam thanh niên lao xuống sóng dữ cứu 2 người chìm theo tàu

Duy đang đưa 2 nạn nhân vào bờ. Ảnh: Cửu Long
Duy đang đưa 2 nạn nhân vào bờ. Ảnh: Cửu Long
Bất chấp sông Tiền đang có sóng lớn, nước chảy siết, Duy ôm phao cứu sinh bơi suốt 200 m cứu các nạn nhân.

11h30 ngày 23/12, ông Nguyễn Thành Khoa (47 tuổi) và người bà con Bùi Thành Hiển (48 tuổi, quê Vĩnh Long) lái tàu chở 19 tấn mùn cưa từ Đồng Tháp về Vĩnh Long. Khi qua cầu Mỹ Thuận, phía hạ lưu sông Tiền, tàu bị sóng lớn đánh vỡ mũi.

Ông Khoa quyết định cho tàu tấp vào bờ nhưng không kịp vì nước đã tràn quá nhiều. Thêm vài đợt sóng, tàu chìm hẳn. Hai người đàn ông vội bám vào chiếc thùng đựng nước, chới với kêu cứu giữa dòng nước.

Nam thanh niên lao xuống sóng dữ cứu 2 người chìm theo tàu ảnh 1

Ông Khoa và Hiển còn vẻ thảng thốt sau khi được cứu. Ảnh: Cửu Long

Đang nghỉ trưa trên bờ sông Tiền phía xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), Trần Đình Duy (22 tuổi) vội vứt áo, vơ lấy chiếc phao ở gần đó, lao xuống sông. Bơi được khoảng 200 m, nam thanh niên đến được chỗ ông Khoa và Hiển.

Gần 30 phút sau Duy mới đưa được 2 nạn nhân vào bờ. "Lúc tôi đến nơi thì một người đã rất yếu, bị chuột rút, cùng đu vào cái thùng nhỏ xíu với người còn lại. Tôi dặn 2 chú cố gắng, bình tĩnh bám vào phao để tôi dìu vào bờ", Duy kể.

Một lúc lâu được đưa lên bờ ông Khoa mới khỏe lại. "Tôi có bệnh, vừa đụng nước là tôi đã bị chuột rút quéo tay chân rồi. Trong khi cái thùng nhỏ xíu còn Hiển thì cũng thấm mệt vì đói và sóng đánh, không đủ sức gánh cho tôi. Nếu không có cậu ấy thì tôi chết rồi", ông nói.

Nam thanh niên lao xuống sóng dữ cứu 2 người chìm theo tàu ảnh 2 Duy: "Lúc đó em chỉ biết cố gắng bơi ra thật nhanh để cứu người chứ không sợ nguy hiểm gì cả". Ảnh: Cửu Long
Khi phát hiện tàu chìm, nhiều người dân gọi điện báo cảnh sát 113 và trạm thủy văn trên sông Tiền và công an xã.

   

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG