Nạn nhân thứ 3 trong vụ 'phóng hỏa phòng trọ' tử vong

Hiện trường vụ phóng hỏa khiến ba người tử vong.
Hiện trường vụ phóng hỏa khiến ba người tử vong.
Sau hơn nửa tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, chị Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê quán Bình Định) nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt nhà trọ tại quận 12 đã tử vong vào ngày 7/4.

Như vậy, Xuyến là nạn nhân thứ 3 trong vụ phóng hỏa đốt nhà trọ vì mâu thuẫn tình cảm vào sáng 23/3, trên đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, quận 12 bị tử vong do bỏng quá nặng.

Trước đó lúc 6 giờ ngày 23/3, Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê quán Thừa Thiên Huế) đã đem 2 can xăng đến phòng trọ của Xuyến để mong nối lại tình cảm với Xuyến. 

Nghi gọi cửa và Xuyến từ trên gác xuống mở cửa. Chị Xuyến không đồng ý nối lại tình cảm nên Nghi đã khóa trái cửa phòng trọ, chế xăng khắp căn phòng và châm lửa đốt. 

Ngọn lửa bùng phát lan vào bình gas mini phát nổ khiến Nghi và bạn cùng phòng Xuyến là Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê quán An Giang) tử vong tại chỗ. 

Xuyến và một người phòng kế bên là chị Nguyễn Thị Thu (23 tuổi, quê quán Ninh Bình) bị bỏng 68% cơ thể được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Do vết phỏng quá nặng, sau 15 ngày chống chọi với vết thương hành hạ cơ thể, chị Xuyến đã tử vong. Chị Thu vẫn đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.