Nạn nhân vụ xe khách ở Sa Pa bị hôi của, vòi tiền

Một nạn nhân vụ tai nạn xe khách giường nằm ở Lào Cai cho biết có kẻ lợi dụng đêm tối lấy đồ của người chết mang đi bán. Công an tỉnh Lào Cai đang vào cuộc xác minh sự việc này.
Nạn nhân vụ xe khách ở Sa Pa bị hôi của, vòi tiền ảnh 1

Sau khi chiếc xe khách gặp nạn, cơ quan chức năng và nhiều người đã xuống vực để cứu nạn nhân, tuy nhiên một số kẻ đã lợi dụng đêm tối để hôi của. Ảnh: VnExpress

Gần 2 tuần sau vụ xe khách giường nằm rơi xuống vực ở Lào Cai, một số nạn nhân may mắn chỉ bị thương đã chia sẻ về việc bị mất hành lý, điện thoại, tài sản, thậm chí gia đình phải chuộc lại đồ của những người tử vong.

Một trong số nạn nhân bức xúc về việc này là anh Phạm Công Trình ở thị xã Tam Điệp (Ninh Bình). Theo anh Trình, sau khi chiếc xe khách giường nằm rơi xuống vực, anh may mắn còn tỉnh táo, cố bò trong đêm tối tìm chị Lan, vợ anh nhưng bất lực. Vào viện không có tin của chị Lan, anh Trình đã mượn điện thoại gọi cho vợ, máy có đổ chuông nhưng không có người trả lời.

"Đến đêm muộn hôm ấy, tôi nhận được cuộc gọi ngược lại từ số của Lan, giọng một người đàn ông nói vẻn vẹn một câu 'chị ấy mất rồi' và cúp máy. Sau đó, tôi có liên lạc lại nhưng không được", anh Trình chia sẻ với VnExpress.

Vài ngày sau khi an táng cho vợ, anh Trình liên tục gọi điện và nhắn tin vào số điện thoại của chị Lan nhưng không có hồi âm. Không lâu sau, một người đã liên lạc, yêu cầu gia đình trả 1,7 triệu đồng để chuộc lại điện thoại.

Chiếc điện thoại có giá hơn 3 triệu đồng vừa mua mấy tháng đã được gia đình chị Lan chuộc về nhưng không có sim, máy vẫn còn nguyên vẹn và không có dấu hiệu trầy xước. Anh Trình khẳng định: "Chắc chắn đã có người lấy nó ra từ túi quần của vợ tôi, không thể tin nổi lại có những người vô lương tâm đến vậy".

Cách đây một ngày, anh Trình đã gọi vào số sim của người vợ quá cố, thì có một người đàn ông nghe máy dùng lời lẽ chợ búa, thậm chí đe dọa khi anh Trình đề nghị người này cho biết có chiếc sim của chị Lan trong hoàn cảnh nào.

"Chiếc điện thoại không đắt tiền, tuy nhiên trong đó chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm với nhau nên không thể quên được", anh Trình buồn bã nói.

Thông tin về việc mất đồ cũng được một số thành viên của nhóm phượt cứu người xác nhận. Trong quá trình cứu các nạn nhân, một thành viên trong nhóm này còn bị đe dọa bởi một số kẻ hôi của.

Chiều 12/9, trao đổi với VnExpress, ông Giàng Ly Pao, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tình trạng hôi của xảy ra trong vụ tai nạn xe giường nằm là không thể chấp nhận được nếu đúng. "Chúng tôi sẽ sớm xác minh và xử lý nghiêm nếu có", ông Pao khẳng định và cho biết thêm "sẽ làm hết mình để sự việc được sáng tỏ".

Theo ông Pao, xe khách gặp nạn vào đêm tối nên lực lượng chức năng tập trung cao độ vào việc cứu hộ, cấp cứu nạn nhân, không thể bao quát hết được nên cần phải xác minh thêm.

Liên quan tiến độ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, ông Pao cho biết, việc giám định đã hoàn tất và báo cáo sẽ được gửi lên Bộ Công an để đánh giá, củng cố thêm chi tiết rồi mới có quyết định khởi tố vụ án hay không.

Khoảng 19h tối 1/9, xe khách Sao Việt loại 46 chỗ nằm và một ghế ngồi chở theo 48 người từ Sa Pa về thành phố Lào Cai. Đến đoạn Tòng Sành - Dốc ba tầng trên quốc lộ 4D, xe lao xuống vực sau khi húc vào một xe 4 chỗ chạy ngược chiều. 14 nạn nhân tử vong, những người còn lại được cấp cứu tại bệnh viện, một số vẫn nguy kịch. Cơ quan chức năng xác định, xe khách khi gặp nạn đã chở quá số người quy định.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG