Nặng gánh mưu sinh trong đêm lạnh Hà thành

Những xe hàng nặng được kéo từ trong chợ ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà.
Những xe hàng nặng được kéo từ trong chợ ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Đêm đến, những người kéo xe ở chợ Long Biên (Hà Nội) lại tất tả với những chuyến hàng. Tất cả vì mưu sinh bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt của những đợt gió mùa.

Đêm đến, chợ đầu mối nông sản Long Biên (Hà Nội) tấp nập các xe hàng chở nông sản từ mọi nơi đổ về. Đây cũng là thời điểm những người bốc vác, gánh hàng, kéo xe bắt đầu "giờ làm việc". Càng về đêm, trời càng rét nhưng với những người lao động này, cái rét sẽ càng dữ dội hơn nếu như không có ai thuê kéo xe, gánh hàng bởi trên vai họ là gánh nặng mưu sinh đè nặng.

23h đêm, ngồi chờ khách gọi kéo xe, ông Đỗ Toàn (47 tuổi) quê Hưng Yên chia sẻ: "Có việc là may rồi còn nề hà gì rét mướt. Mấy năm nay, người kéo xe đổ về chợ đông, trong khi lượng hàng hóa lại ít đi nên nhiều khi không có việc làm. Nhiều người còn ngồi chơi cả đêm rồi về". Nói rồi ông Toàn nhìn vào hàng dài xe kéo nối tiếp nhau từ cổng vào tận cuối chợ chờ người thuê.

Đêm qua, ông Toàn chỉ kéo được 2 chuyến hàng cho khách chẳng bỏ ra được mấy đồng!

Nặng gánh mưu sinh trong đêm lạnh Hà thành ảnh 1

Người kéo xe tất tả với những chuyến hàng đêm. Ảnh: Thanh Hà.

Lên chợ Long Biên kéo xe được 2-3 năm nay, ông Tạ Văn Tiến (46 tuổi) cho biết, ông chỉ dám ở trọ với giá 15.000 đồng/ngày và ăn suất cơm 20.000 đồng/bữa để dành tiền gửi về nộp học phí cho con. 

Để hành nghề ở chợ, mỗi tháng người kéo xe phải nộp các loại phí tổng cộng là 400.000 đồng.

Đứng ở một góc chợ với chiếc quang gánh, bà Nguyễn Thị Lan (51 tuổi) quê Hưng Yên cho biết, mỗi gánh hàng nặng khoảng 10kg đến 60kg bà chỉ được 10.000 đồng. "Nghề này vất vả, làm đêm lại nghỉ ngày, ai khỏe thì ban ngày tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền”, bà Lan cho hay.

Nặng gánh mưu sinh trong đêm lạnh Hà thành ảnh 2 Oằn người kéo hàng qua con dốc ở cổng chợ. Ảnh: Thanh Hà.

Ông Nguyễn Kim Luân (40 tuổi) cho biết, giá 'cước' kéo xe với mỗi thùng hoa quả từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng.

"Xe nào kéo nhiều được khoảng 50 thùng nhưng phải có 2-3 người đẩy ở đằng sau. Ai quen biết thì nhờ nhau, còn không thì lại phải thuê thêm người đẩy ở đằng sau. Mỗi lần như thế phải trả 10.000 đồng", ông Luân nói.

Nặng gánh mưu sinh trong đêm lạnh Hà thành ảnh 3 Những chuyến hàng gánh thuê chỉ được 10.000 đồng. Ảnh: Thanh Hà.
Nặng gánh mưu sinh trong đêm lạnh Hà thành ảnh 4 Những chiếc xe kéo nối đuôi nhau trong gió lạnh. Ảnh: Thanh Hà.
Nặng gánh mưu sinh trong đêm lạnh Hà thành ảnh 5 Những người gánh hàng thuê đợi việc. Ảnh: Thanh Hà.
Nặng gánh mưu sinh trong đêm lạnh Hà thành ảnh 6 Người phụ nữ mưu sinh với những chuyến xe nặng. Ảnh: Thanh Hà.
Nặng gánh mưu sinh trong đêm lạnh Hà thành ảnh 7 23h đêm là lúc họ ra khỏi nhà để đi làm
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.