Ngã ngửa với bát bún 120.000 đồng ở phủ Tây Hồ

Đầu năm nhiều hàng quán xung quanh phủ Tây Hồ ra sức hét giá (ảnh minh họa: NLĐ)
Đầu năm nhiều hàng quán xung quanh phủ Tây Hồ ra sức hét giá (ảnh minh họa: NLĐ)
Ăn xong, nhìn hóa đơn tính tiền kê tới 1,2 triệu đồng cho 10 bát bún, tương đương 120.000 đồng/bát, chị Huyền tá hỏa.

Từ xưa người Việt vẫn quan niệm “Tháng giêng là tháng ăn chơi” nhưng giờ đây nhiều người lại ví von Tháng Giêng là tháng chặt chém bởi hễ đi đâu, mua gì là bị chặt chém.

Ghi nhận tại các chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Hương, Phủ Tây Hồ, chùa Phúc Khánh (Hà Nội)…những ngày đầu năm giá các mặt hàng nước uống, bún phở… tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Trong khi đó, các bãi trông xe tự phát thì tự động nâng giá lên 20.000 – 50.000 đồng/xe (ngày thường là 5.000 - 10.000 đồng/xe).

Ngày đầu năm, cả đại gia đình nhà chị Lê Huyền (Hàng Chuối, Hà Nội) đi lễ ở Phủ Tây Hồ cầu an đầu năm. Sau khi lễ lạt xong, cả gia đình ra quán bún ngay bên cạnh phủ Tây Hồ ăn bún bò. Ăn xong đến lúc trả tiền chị mới ngã ngửa khi nhìn hóa đơn tính tiền kê tới 1,2 triệu đồng cho 10 bát bún, tương đương 120.000 đồng/bát.

“Giá tiền quá đắt khiến tôi sốc và hỏi lại 2 lần nhưng bà chủ vẫn khẳng định tính đúng, không còn cách nào khác tôi trả tiền rồi ra đi thẳng và tự nhủ không bao giờ quay lại”, chị Huyền tâm sự.

Tuy nhiên, đâu chỉ riêng các hàng ăn quanh các chùa chiền mà ngay cả các hàng quán ăn trong các ngõ, phố, thậm chí cả các gánh ăn hàng rong cũng đều tự động nâng giá bán. Đặc biệt là các quán bún ốc, bún riêu (những món mà người Hà Nội vẫn ưa dùng sau mấy ngày Tết đã ngán với bánh chưng, thịt mỡ) đều tăng giá từ 30 - 50 %, một số quán còn thẳng tay tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường.

Trên facebook, một thành viên tên Tuấn Anh bức xúc viết: “Mới đầu năm ăn phở đã bị chặt chém, giá gấp đôi ngày thường”. Theo đó, bình thường ăn bát bún bò cũng chỉ 30.000 đồng nhưng anh phải trả tới 70.000 đồng. Bức xúc quá, anh tuyên bố cạch mặt luôn quán phở gần nhà mặc dù thường xuyên ăn phở sáng tại đây.

Không chỉ hàng ăn, các dịch vụ như đánh giày cũng được dịp làm giá. Anh Nguyễn Ngọc Khánh ở (Văn Quán, Hà Đông) cho biết, hôm mùng 10, ra cafe ở đầu hồ Văn Quán, gọi đánh giày mà bị “chém đẹp” tới 50.000 đồng/đôi, gấp 5 lần ngày thường. Thắc mắc thì được giải thích là đầu năm ít người đi đánh giày nên nâng giá…

Theo Hướng Dương
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.