Ngã tử vong vì trèo thang lùa chim tránh bão

Hải Phòng chịu thiệt hại khá nặng do cơn bão số 3.
Hải Phòng chịu thiệt hại khá nặng do cơn bão số 3.
Ông Hiệu bắc thang trèo lên tường trường học lùa đàn chim thì bị gió to quật ngã, rơi xuống đất tử vong.

Liên quan đến bão số 3, khoảng 18h30 ngày 16/9, tại trường THCS Đà Nẵng (phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã xảy ra một tai nạn thương tâm. Nạn nhân là ông Bùi Quốc Hiệu, SN 1952 (ở 29/224 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo lời người dân gần nhà nạn nhân, vào khoảng 18h khi gia đình ông Hiệu dọn cơm chuẩn bị ăn tối, con gái ông Hiệu không thấy bố đâu liền hỏi mẹ thì được biết ông Hiệu vừa lấy thang tre của nhà chạy vào trường THCS Đà Nẵng (gần nhà) lùa đàn chim đang được nuôi về. 

Thấy vậy, con gái ông Hiệu chạy vào trong trường. Vòng xuống sau khu phòng học, con gái ông Hiệu phát hiện bố mình đang nằm gục dưới nền đất, thang tre đè lên người và đã tử vong. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Hiệu bắc thang trèo lên tường trường học lùa đàn chim thì bị gió to quật ngã, rơi xuống đất tử vong.

Tại cuộc họp báo sáng nay, UBND TP Hải Phòng cho biết, thiệt hại từ cơn bão số 3 làm 2 người bị thương nặng, 80m² nhà bị sập ở xã An Lư, 53 cây xanh bị quật đổ và hàng trăm ha màu bị hư hại nặng, 340ha cây ăn quả bị hỏng, 200 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Đến 8h sáng nay, mọi tàu thuyền khu vực cảng biển đã hoạt động trở lại.

Theo M.Lý

Theo Gia đình & Xã hội
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.