Nghệ sĩ ngoại đổ bộ Sài Gòn

Ca sĩ Chris vừa hát vừa cầm điện thoại đọc lời “Và con tim đã vui trở lại”.
Ca sĩ Chris vừa hát vừa cầm điện thoại đọc lời “Và con tim đã vui trở lại”.
TP - Như những người du mục, ngày càng nhiều nghệ sĩ ngoại sang biểu diễn tại Việt Nam. Làn sóng nghệ sĩ Tây “nhập cư” hiện diện khắp nơi, từ sàn diễn catwalk, quán bar cho đến những tụ điểm ca hát.

Bài 1: Làn sóng di cư của nghệ sĩ Philippines

Ca sĩ và ban nhạc Philippines hầu như đang phủ sóng ở khắp các quán bar, tụ điểm âm nhạc và các điểm du lịch nổi tiếng dành cho khách ngoại lẫn khách ta tại TPHCM. Làn sóng ca sĩ Philippines đến Việt Nam biểu diễn ngày càng đông, từ những quán bar sang trọng cho đến những tụ điểm bình dân.

Hiện tượng Philippines

Theo chia sẻ của những nghệ sĩ Philippines kỳ cựu và hoạt động lâu năm tại TPHCM, hiện có cả nghìn nghệ sĩ đất nước này đến sống và biểu diễn tại Việt Nam. Họ gần như đang thống trị tại tất cả các tụ điểm khách sạn 5 sao, quán bar, nhà hàng và cả các quán cà phê.

Đêm thứ 7, cuối tháng 10, tầng 2 tại quán bar Seventeen Saloon, phủ kín với khách Tây lẫn ta. Tất cả đều nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc Zumba cuồng nhiệt lẫn vũ điệu sexy của các ca sĩ người Philippines. Sân khấu được trang hoàng bắt mắt nhưng dường như bị lu mờ bởi 3 nữ ca sĩ xinh đẹp, đầy quyến rũ cháy hết mình. Trong những bộ cánh gợi cảm, các ca sĩ rừng rực năng lượng với những ca khúc tiếng Anh Pop-Ballad nổi tiếng quen thuộc của thập niên 80, 90. Xen lẫn với những bản nhạc tiếng Anh, họ đổi tông làm khán giả bay hơn với những bản hit của Việt Nam như: “Anh cứ đi đi” “Anh muốn em sống sao”, “Bay”… Ban nhạc 8 người ở bar Seventeen Saloon, gồm 4 ca sĩ và các nhạc công thay nhau khuấy đảo và thổi lửa cho khách. Họ không chỉ hát hay mà còn có khả năng hoạt náo, lôi kéo khán giả vào phần trình diễn của mình.

“Tính cách của người Philippines khá phóng khoáng và cởi mở nên chúng tôi thích nghi ở một nước mới khá nhanh. Tuy nhiên, sống xa gia đình, cô đơn và nhiều khi nghĩ về tương lai vô định nên giải trí của chúng tôi là tiệc tùng, uống rượu say để có thể ngủ sau một ngày dài phục vụ ca hát”.

 Maria, nữ ca sĩ gốc Philippines

Ở tầng 1 quy tụ những khán giả trẻ hơn. Sự hiện diện của một nhóm Rock Philippines mới mẻ vừa đến TPHCM với chất giọng khỏe, phong cách biểu diễn cuồng nhiệt và cá tính làm cho giới trẻ như nhập đồng, đam mê thư giãn hết mình trong đêm cuối tuần. Còn tầng thượng lộng gió của khách sạn Rex thêm lãng mạn hơn khi có sự xuất hiện của Jenny, cô ca sĩ sở hữu làn da nâu khỏe khoắn đang da diết khi cover lại các ca khúc: Rolling in the deep, Hello, When we were young… những ca khúc hit của nữ ca sĩ Adele khiến cho du khách như bị ru hồn, đắm chìm vào những giai điệu bay bổng, du dương.

Tối cuối tuần, không khí ở bar Acoustic, quận 1 luôn có sự góp mặt của Chris, chàng ca sĩ trung niên đến từ Philippines khiến khán giả trẻ máu lửa hơn với Give me a reason.  Anh khiến khán giả tan chảy với ca khúc “Và con tim đã vui trở lại”. Ở bar Carmen trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 nhiều năm liền hút khách bằng những điệu Flamenco sôi động với sự thể hiện của các ca sĩ đến từ Philippines.

 “Họ đã trở nên quen thuộc với tôi bởi phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, vui nhộn và chất giọng rất ngọt ngào”- chị Oanh, một tín đồ của các ca sĩ Philippines chia sẻ. Các khách sạn 5 sao như Park Hyatt, Legend, Sheratoon, Moven Pick… đều có  sự xuất hiện của nghệ sĩ người Philippines biểu diễn hằng đêm. “Các nghệ sĩ Philippines đã trở thành thứ đặc sản của chúng tôi như thức ăn, phục vụ nơi đây”- nhân viên khách sạn Sheraton nói.

Nghệ sĩ ngoại đổ bộ Sài Gòn ảnh 1

Có thể hát Rock, Pop, Jazz và hát tất cả các ngôn ngữ là điểm mạnh của cộng đồng nghệ sĩ Philippines và họ có thể chơi rất nhiều nhạc cụ.

Theo anh T.H.Đ, chủ quán bar Seventeen Saloon tại khu phố Tây, người đi đầu  xu hướng mời ca sĩ Philippines về đây, cho biết: “Quán tôi luôn có 4 ca sĩ Philippines cùng ban nhạc phủ sóng bởi họ là những ban nhạc đầy màu sắc, có thể hát đa thể loại”. 

Từng mời các ca sĩ đến từ châu Âu, Mỹ La Tinh biểu diễn, nhưng theo anh Đ. “họ hát vài lần thì khách thích nhưng ăn mãi một món “Samba”  hay “Rock” quen thuộc cũng nhanh chán”. Vậy là, anh Đ. mời các nghệ sĩ Philippines, bởi theo anh Đ. nghệ sĩ nước này có thể hát cả Pop, Dance, Ballad, R&B, Jazz, Rock… , biến hoá và cập nhật thị trường rất nhanh, nên nghe hoài mà vẫn thấy mới. 

Cạnh tranh khốc liệt

Rất chuyên nghiệp, các ca sĩ Philippines sau khi kết thúc bài hát họ tràn xuống từng bàn chào khách và trò chuyện hòa đồng, thân gần. “Ca sĩ thời nay không chỉ đảm nhiệm vai trò trên sân khấu, mà họ còn chính là cầu nối để giữ khách, kéo khách đến quán nhiều hơn”- một ông chủ quán bar chia sẻ. 

Maria, nữ ca sĩ 35 tuổi người Philippines cho biết đấy là nhiệm vụ được ghi rõ luôn trong hợp đồng. “Không phải lúc nào bạn cũng may mắn gặp những vị khách lịch sự. Có nhiều khách uống say và hay sàm sỡ, đụng chạm rất nhiều chỗ nhạy cảm, tuy nhiên, vẫn phải giữ thái độ vui vẻ và lịch sự để họ có thể quay trở lại lần sau”- Maria nói.

Dù là ca sĩ ngoại, song nhiều ông chủ tụ điểm, các quán bar, khách sạn ở Sài Gòn đều cho hay, nghệ sĩ Philippines nắm bắt rất nhanh và am tường văn hoá Việt. “Các ban nhạc Philippines là ưu tiên số 1 ở đây”- các ông chủ cho biết. “Họ rất đa tài, vừa là ca sĩ, cũng có thể chơi các nhạc cụ, phong cách biểu diễn ổn định, thù lao cho họ lại không quá cao và không có bệnh ngôi sao”.  

Đặc biệt, các nghệ sĩ Philippines cũng chính là những người biết tiếp khách, kéo khách đến, giúp khách thư giãn và vui vẻ. Theo tiết lộ của anh Đ. trung bình chi phí cho từng ca sĩ tầm 1.000 đến 1.200 USD/tháng. 

Anh Đ. cho biết, công ty anh sẽ hỗ trợ về nhà ở cho các nghệ sĩ để họ yên tâm biểu diễn. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng  nuôi nghệ sĩ như ở quán bar của anh. Hiện có rất nhiều nghệ sĩ Philipines tự bơi ở Sài Gòn và cạnh tranh khốc liệt.

Nghệ sĩ ngoại đổ bộ Sài Gòn ảnh 2

Ca sĩ Phillippines chuyên xuất ngoại đi hát, họ cũng là những người trụ cột mưu sinh nuôi gia đình.

Trung bình mỗi quán bar sẽ đổi người sau 6 tháng đến 1 năm hợp đồng. Theo anh Nghĩa, quản lý ở một quán bar ở quận 1, thời điểm trước ít tụ điểm, kinh tế ổn định, khách hàng không tiếc tiền mua vui nhưng ngày nay khách tiết kiệm hơn nên yêu cầu của tụ điểm cũng đòi hỏi nhiều hơn. 

“Các ca sĩ phải tự làm mới, cập nhật và tập bài hát mới liên tục, phải biết tiếp khách, khéo léo nếu không muốn bị chấm dứt hợp đồng sớm”- anh Nghĩa nói.    

Alan, một ca sĩ Philippines đã biểu diễn lâu năm ở Việt Nam chia sẻ: “Tôi đã đi biểu diễn ở Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Campuchia… và Việt Nam là nơi tôi trụ lại lâu nhất. Hai năm trước ở TPHCM vẫn kiếm sống khá hơn, giờ tụ điểm nhiều có thể chạy show nhiều hơn nhưng cát- sê không cao như trước”. Alan còn chia sẻ, anh cũng chịu nhiều áp lực khi phải trả cho chi phí thuê nhà, ăn uống và phải gửi tiền về quê giúp người thân nên đủ sống để hành nghề.

Anh Hoàng Dũng, quản lý nhóm nhạc Philippines tiết lộ, hiện Sài Gòn có cả nghìn nghệ sĩ biểu diễn. “Nhiều người không tự làm mới mình nên thời gian trụ lại ở quán bar của mỗi nhóm chỉ tầm được 6 tháng đến 1 năm là phải thay đổi địa điểm”- anh nói và cho biết bây giờ tìm ca sĩ Philippines rất dễ, họ lên cả mạng để quảng cáo mình”.

Joe bedes - Trưởng nhóm của ban nhạc Philippines Most Wanted nổi tiếng tại TPHCM nói anh đã ở Việt Nam 7 năm. Để tồn tại, ban nhạc của anh phải cập nhật và tập các bài hát mới nhất của các nước trên thế giới. Đặc biệt, ở thị trường Việt Nam khách thích nghe K.Pop, tiếng Nhật, tiếng Hoa, Thái và cả tiếng Việt… nhóm của anh đều có thể chơi được tất cả các bài hát hit.

“Người Philippines hỗ trợ nhau rất tốt, dù có đấu đá nhau nhưng bạn cũng khó mà nhận ra. Họ đến Việt Nam một thân một mình nên việc có những mối tình chớp nhoáng, hay làm bồ nhí với khách là điều bình thường. Tuy nhiên, dù quan hệ yêu đương tốt đẹp hay tan vỡ đều không được phép để ảnh hưởng đến việc khách đến quán bar. Đa phần là các nữ nghệ sĩ chưa ai tiến đến hôn nhân với người bản địa vì họ đã có gia đình, đang có con ở Philippines”- một quản lý cho hay.

MỚI - NÓNG