Nghẹt thở giải cứu phụ nữ múa trên cột điện

Nghẹt thở giải cứu phụ nữ múa trên cột điện
Xe cẩu thùng chuyên dụng của ngành điện chạy đến nhưng cũng chỉ nằm im… chờ lệnh bởi sợ đưa người lên thì người phụ nữ nhảy xuống đất. Trên đỉnh cột điện, người phụ nữ vẫn giơ tay múa, múa mệt lại ngồi nghỉ.

Nghẹt thở giải cứu phụ nữ múa trên cột điện

Xe cẩu thùng chuyên dụng của ngành điện chạy đến nhưng cũng chỉ nằm im… chờ lệnh bởi sợ đưa người lên thì người phụ nữ nhảy xuống đất. Trên đỉnh cột điện, người phụ nữ vẫn giơ tay múa, múa mệt lại ngồi nghỉ.

Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ đứng xem
Sự việc khiến nhiều người hiếu kỳ đứng xem.
 

Khoảng 16 giờ 30 chiều 24.8, một phụ nữ đã leo lên cột điện trên đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới (Quảng Bình), đoạn trước khu vực Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cột điện mà người phụ nữ trèo lên khá lớn, kết cấu sắt lắp ghép và đường điện có đến 3 dây. Rất nhiều người hiếu kỳ đã đứng xem khiến giao thông tắc nghẽn một đoạn khá dài.

Sau đó, lực lượng cảnh sát 113 có mặt để giải phóng hiện trường, chốt giữ quanh cột điện. Điện lực Đồng Hới cắt điện để đảm bảo an toàn cho người này.

Lực lượng công an một phen vất vả
Lực lượng công an một phen vất vả.
 

Đại diện một số ngành chức năng đã có mặt để tìm cách đưa người phụ nữ xuống nhưng không có phương án nào được đưa ra.

Trong khi người phụ nữ vẫn đứng múa trên đỉnh cột điện như không có chuyện gì
Trong khi người phụ nữ vẫn đứng múa trên đỉnh cột điện như không có chuyện gì.
 

Một lúc lâu sau đó, có xe cẩu thùng chuyên dụng của ngành điện chạy đến nhưng cũng chỉ nằm im… chờ lệnh bởi sợ đưa người lên thì người phụ nữ nhảy xuống đất.

Người phụ nữ gây xáo động
Người phụ nữ gây xáo động .
 

Lực lượng CSGT, CSCĐ được tăng cường thêm để giải phóng giao thông. Trong khi đó, trên đỉnh cột điện, người phụ nữ vẫn giơ tay múa, múa mệt lại ngồi nghỉ.

Đến 18 giờ 10 phút, bất ngờ người phụ nữ tự trèo xuống trong tiếng vỗ tay hoan hô tán thưởng của những người đứng xem.

Xuống đất, người phụ nữ tiếp tục huơ tay nói: “Có chi mà sợ”. Theo một số người thì bà ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, và bà bị bệnh tâm thần.

Theo Thanh niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG