Nghịch cảnh tiễn ông Táo
TP - Ngày 23/1 (23 tháng Chạp), Hà Nội tấp nập người dân tiễn ông Táo về trời.

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, ao hồ Hà Nội lại được dịp ngộp thở bởi đủ thứ rác người dân thả xuống khi làm lễ cúng ông Công, ông Táo.
Tại nhiều điểm người dân thường xuyên đến thả cá, đã được đặt sẵn các xe rác, tuy nhiên họ vẫn thờ ơ và vứt lại tại các gốc cây, vệ đường.
Năm nay có thêm lực lượng thanh niên tình nguyện Thủ đô túc trực với khẩu hiệu: “Thả cá đừng thả túi nilon” và sẵn sàng hỗ trợ cho mượn xô nhựa để thả cá, nhờ thế một số nơi như Hồ Gươm, hồ Tây bớt rác hơn.
Tuy nhiên, nhiều điểm như trên cầu Chương Dương, cầu Long Biên vẫn xuất hiện những bãi rác do người dân thiếu ý thức bỏ lại. Nhiều người mang cả hoa, tro vàng mã, nhiều thứ đồ lễ khác vứt xuống ao hồ.






Cùng chuyên mục

'Thủ phủ' quất Cẩm Hà nhộn nhịp vào mùa dịp Tết Nguyên đán

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh trống khai mạc Ngày hội quân dân

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khóa IV

Khám phá những biệt thự cổ ma mị trên đỉnh cao 1.450 mét

Tai nạn liên hoàn, học sinh lớp 7 tử vong thương tâm trên đường đi học

Ô nhiễm không khí Hà Nội hôm nay ở ngưỡng rất có hại cho sức khỏe

Bản tin 8H: Mẹ vứt con mới sinh được 2 ngày xuống hố
