Nghịch đạn, học sinh lớp 8 đứt lìa bàn tay

Nhặt được một viên đạn 14,5 ly, Trung mang về nhà rồi dùng đá đập. Viên đạn phát nổ, khiến Trung đứt lìa một bàn tay.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 20/4 tại gia đình cháu Trương Đình Trung (SN 2001, xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Nạn nhân Trương Đình Trung hiện đang học lớp 8.

Theo ông Cao Bá Thân - Trưởng CA xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, trước đó cháu Trương Đình Trung đi chơi nhặt được một viên đạn ở bờ rào hàng xóm, liền đưa về nhà chơi. Trong lúc cháu Trung nghịch, dùng đá đập viên đạn thì đạn bất ngờ phát nổ.

Nghịch đạn, học sinh lớp 8 đứt lìa bàn tay ảnh 1

Ảnh minh họa.

Vụ nổ làm Trung đứt lìa một bàn tay. Ngay sau đó cháu được đưa đi viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chiều tối cùng ngày, cháu Trung đã được đưa ra bệnh viện ngoài Hà Nội cấp cứu.

Theo VOV, viên đạn Trung nhặt được là loại đạn 14,5 ly. Loại đạn này đã gỉ sắt, song vẫn không hiểu sao nó vẫn chưa phát nổ nên đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Theo Dân Trí, VOV
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".