“Các bạn đi “vệ sinh nhỏ” hay “vệ sinh to” đều chung một chỗ, chẳng có ai dội nước, quét dọn gì cả. Kinh khủng lắm bố ạ”.
- Các thầy cô cũng chịu đi vệ sinh trong môi trường mất vệ sinh thế ư? -Tôi hỏi bé Bi.
- Các thầy cô có nhà vệ sinh riêng ạ, học sinh không được vào đó.
Theo ý của tôi, hôm sau bé Bi đi vào khu vực của các thầy cô. Buổi chiều về bé Bi hoan hỷ: “Thích lắm bố ạ. Sạch bong.”
Không chỉ ở trường học của con mới có chuyện như thế đâu bé Bi ơi. Hôm trước bố đi đến bệnh viện thăm người ốm cũng thấy nhà vệ sinh của bệnh nhân muốn đi thì chỉ còn cách bịt mũi. Hoặc đành phải gí bừa vào góc nào đó trong bệnh viện.
Trong khi đó, khu vệ sinh của bác sỹ thì thơm tho nhưng lại ra đóng vào khóa, bệnh nhân không được vào.
- Thế là sao hả bố? - bé Bi tròn mắt.