Nghịch lý nâng cấp đường

Nước chảy từ cống lên mặt đường Nguyễn An Ninh
Nước chảy từ cống lên mặt đường Nguyễn An Ninh
TP - Nghịch lý là các tuyến đường phường Ia Kring, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) sau khi được nâng cấp, mở rộng lại làm dân bức xúc hơn trước.

Tại hai đường Nguyễn An Ninh và Đống Đa, phường Ia Kring, nước đổ từ đường vào nhà sau mỗi đợt mưa. Để tránh ngập úng người dân dùng máy bơm nước ra ngoài. Bà Trần Thị Bích Hạnh, trú 76 Nguyễn An Ninh, tổ 5, phường Ia Kring bức xúc: “Khi chưa làm đường, dù mưa lớn nhưng nhà ai cũng khô ráo, làm đường xong nước không chảy đường mương mà cứ đổ vào nhà”. Cũng theo bà Hạnh, nhiều hộ dân sống trên đường Đống Đa, phường Ia Kring còn khổ hơn bởi hễ mưa là nước đổ dồn xuống, biến đoạn đường này thành “cái rốn” đựng nước cho cả phường.

Việc đền bù chưa thỏa đáng càng khiến nhiều hộ dân bức xúc. Họ làm đơn kiến nghị lên phường Ia Kring nhiều lần. Ông Nguyễn Văn Sự (60 tuổi), trú tổ 5, phường Ia Kring phải cuốc bộ lên phường nhiều lần đòi quyền lợi, tới nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông Sự, nhà ông có 11m chiều dài, sau 3 lần hiến đất làm đường giờ chỉ còn 3m, làm nhà không được, bán không ai mua. “Trước khi có chủ trương mở rộng đường, cán bộ tới nhà tôi vận động hiến đất để phục vụ cho dự án, sau sẽ có phương án hỗ trợ. Công trình hoạt động hơn 1 năm, giờ vẫn không đền bù, hỏi thì họ trả lời trường hợp của tôi phải chờ cấp trên xem xét, phê duyệt”, ông Sự nói.

Tại đường Nguyễn Đường dù được quy hoạch, mở rộng hơn một năm nhưng vỉa hè lại bị “bỏ quên”. Nhiều hộ dân đành tự lát vỉa hè lem nhem, chỗ trát xi măng, chỗ lót gạch.

Bà Võ Thị Kiên nhà số 124C Nguyễn Đường, tổ 8, phường Ia Kring bực bội  vì khi có chủ trương làm đường, chủ đầu tư xuống vận động dân hiến đất hứa sẽ làm cả vỉa hè vào bờ tường mỗi nhà, nhưng làm đường xong họ lại bàn giao không có vỉa hè. “Khi tôi hỏi tại sao không làm vỉa hè thì họ nói tiền đó ủng hộ bão lụt hết rồi, giờ người dân phải tự làm”, bà Kiên ngán ngẩm.

Ông Trương Tấn Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường Ia Kring cho biết: Phường đã cùng với các phòng, ban chuyên môn kiến nghị lên cấp trên để có phương án sửa chữa, khắc phục, giải quyết thỏa đáng việc đền bù. Còn đường Nguyễn Đường, kinh phí rót về chỉ đủ làm đường và cống thoát nước nên phường phải vận động bà con tự làm vỉa hè nhà mình.

Bà Võ Thị Kiên nhà số 124C Nguyễn Đường, tổ 8, phường Ia Kring bực bội vì khi có chủ trương làm đường, chủ đầu tư xuống vận động dân hiến đất hứa sẽ làm cả vỉa hè vào bờ tường mỗi nhà, nhưng làm đường xong họ lại bàn giao không có vỉa hè. “Khi tôi hỏi tại sao không làm vỉa hè thì họ nói tiền đó ủng hộ bão lụt hết rồi, giờ người dân phải tự làm”, bà Kiên ngán ngẩm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.