Nghiện game, dạt nhà, bé 13 tuổi suýt chết đói

Nghiện game, dạt nhà, bé 13 tuổi suýt chết đói
TPO – Bị bố mẹ la mắng vì ham chơi điện tử, Đỗ Văn Tuân (13 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Thái Ninh, Thanh Ba, Phú Thọ) bỏ nhà lang thang xuống Hà Nội, suýt chết đói.

> Tội ác ám ảnh của những người đẹp tuổi 'teen'

Cháu Tuân tại đồn Công an
Đỗ Văn Tuân tại cơ quan công an.

Khoảng 15h ngày 30-9, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao thông đội 7 – Công an TP Hà Nội - nhận tin báo khẩn cấp, kịp thời cứu một cháu bé đang kiệt sức, sắp ngất xỉu trên cầu cạn Thanh Trì (Hà Nội).

Tổ công tác xác minh, làm rõ danh tính cháu bé là Đỗ Văn Tuân (SN 1999, thường trú tại Khu 5, Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Do ham chơi điện tử, bị bố mẹ la mắng, Tuân bỏ nhà đi từ ngày 25-9, với 50.000 đồng. Tuân chỉ đủ tiền trả xe khách từ Phú Thọ xuống Hà Nội.

Sau năm ngày lang thang, không người thân thích, không chỗ ăn ngủ, Tuân đói lả, mệt mỏi. Tuân dạt lên cầu Thanh Trì, sáng ngồi chơi, tối về ngủ vạ vật dưới gầm cầu.

Tuân không có tiền mua đồ ăn, xin nước của người dân uống, đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu, rách tả tơi.

Lực lượng CSGT đội 7 đã mua cho Tuân hai chiếc bánh ngọt và hộp sữa lót dạ, cậu bé tỉnh táo trở lại. Sau đó, lực lượng CSGT tìm cách liên lạc với gia đình Tuân.

Bố của Tuân là Đỗ Huy Tâm và mẹ Đặng Thị Mây, liên lạc lại với CSGT, cho biết, gia đình làm ruộng nên cuộc sống tương đối khó khăn. Từ khi Tuân bỏ đi, ông bà vô cùng lo lắng, đi tìm con khắp nơi mà không thấy.

Trong chiều 30-9, bố mẹ Tuân đã bắt xe xuống Hà Nội, nhận con trai tại Công an phường Thanh Xuân Trung.

Theo Viết
MỚI - NÓNG