Ngón nghề câu khách của gái làng chơi

Ngón nghề câu khách của gái làng chơi
Dưới ánh đèn hồng mờ ảo, cô tiếp viên một tay cầm vòi hoa sen xối nước, tay kia mơn trớn trên khắp cơ thể rồi dừng lại rất lâu ở khu vực nhạy cảm nhưng nhất quyết không phục vụ khách "tới bến".

Ngón nghề câu khách của gái làng chơi

Dưới ánh đèn hồng mờ ảo, cô tiếp viên một tay cầm vòi hoa sen xối nước, tay kia mơn trớn trên khắp cơ thể rồi dừng lại rất lâu ở khu vực nhạy cảm nhưng nhất quyết không phục vụ khách "tới bến".

Màn tắm cho khách của nữ nhân viên quán massage Vi Vi (quốc lộ 1A, quận Thủ Đức)
Màn tắm cho khách của nữ nhân viên quán massage Vi Vi (quốc lộ 1A, quận Thủ Đức). Ảnh: C.L (VnExpress)

Trên quốc lộ 1A, quán massage Vi Vi (quận Thủ Đức, TP HCM) luôn nườm nượp khách dù không mở đèn. Chỉ vào sâu bên trong, quán mới có chút ánh sáng.

Tại quầy phục vụ là hàng chục cô gái mặc váy ngắn, cổ khoét sâu gần nửa ngực ngồi cười cợt. Khách được chọn "hàng" theo hai cách, hoặc lấy theo số thứ tự, hoặc "chọn mặt đặt tiền". Tuy nhiên, để chọn cách thứ hai, khách phải trả thêm 200.000 đồng.

Cao trào của hành động kích dục tại quán massage này là màn "tắm tiên" cho khách. Dưới ánh đèn hồng mờ ảo, cô tiếp viên cởi từng cúc áo của người thanh niên. Một tay cầm vòi hoa sen xối nước, tay kia của nữ nhân viên mơn trớn trên khắp cơ thể rồi dừng lại rất lâu ở khu vực nhạy cảm nhất.

Hết màn "tắm tiên" khách được đưa đến khu giường nệm để massage. Những màn đụng chạm lại tiếp tục tái diễn. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu "đến Z" sẽ luôn nhận được câu trả lời: "Chủ không cho tụi em 'làm' ở đây đâu, chúng mình đi chỗ khác nhé".

Theo cơ quan chức năng, tiếp viên lấy các tiệm massage làm nơi "mồi" khách rồi tìm địa điểm khác để bán dâm nên "xử lý không xuể" và không triệt được tận gốc.

Với các chủ cơ sở massage này, nếu bị phát hiện nhân viên hành lạc với khách tại quán họ sẽ bị xử lý hình sự về hành vi chứa mại dâm hoặc tổ chức bán dâm. Nhưng nếu dừng lại ở việc nhân viên kích dục, cùng lắm họ chỉ bị phạt hành chính.

Cũng với hình thức massage này, nạn mại dâm nam đang nở rộ cũng làm "đau đầu" cơ quan chức năng ở TP HCM.

Tại nhiều spa phục vụ quý ông, nhân viên nam đều sẵn sàng chiều khách "tới bến" nếu có nhu cầu.

"Tệ nạn mại dâm nam gia tăng thời gian gần đây nhưng khó có thể xử lý hình sự vì Pháp lệnh Phòng chống mại dâm chưa quy định đến vấn đề mại dâm đồng giới", một cán bộ cho hay.

Một cô gái tự giới thiệu trên một diễn đàn mạng giới trẻ
Một cô gái tự giới thiệu trên một diễn đàn mạng giới trẻ. Ảnh: VnExpress

Trên một tờ báo dành riêng cho quảng cáo, mục "Câu lạc bộ kết bạn" có đoạn: "Mình tên Ngọc, kỹ thuật viên massage, 20 tuổi, cao 1,65 m, nặng 48 kg, da trắng, dễ thương, quê Cần Thơ, mong làm quen với các anh gần xa, không phân biệt tuổi tác. LH 0121.799...".

Không đợi đến hồi chuông thứ ba, giọng nữ thỏ thẻ qua điện thoại nhận lời phục vụ khách tại gia. Hơn 30 phút sau, một cô gái cao ráo, mặt hoa da phấn, cưỡi chiếc Attilla màu đỏ đến gõ cửa.

Vừa bước vào phòng, sau vài câu xã giao, Ngọc nhoẻn miệng cười, uốn éo người cởi bỏ quần jeans và lấy trong túi xách ra chiếc short ngắn chưa bằng gang tay: "Mặc thế này cho dễ làm việc anh há", giọng Nam bộ của cô ngọt xớt.

Các ngón tay mượt mà không ngừng mơn trớn vào những chỗ nhạy cảm của khách. "Em phục vụ từ A tới Y, 200.000. Nếu anh muốn đến Z thì em xin 500.000 đồng. Ý anh sao?", cô gái thỏ thẻ.

Dù khách chỉ dừng lại ở "món Y" nhưng cô gái trẻ vẫn vui vẻ bắt chuyện, thỉnh thoảng không quên rướn người, cọ xát... Không giấu giếm, cô kể đang sống với một nhóm đồng nghiệp chuyên đi "dù" kiểu này.

"Ngày xưa em làm ở massage Tân Hoàng Phát. Sau khi bị công an đánh sập tiệm tụi em trôi dạt tứ xứ. Nhiều đứa vào chỗ khác làm, còn mấy đứa em chọn cách tiếp thị qua câu lạc bộ làm quen thế này rồi đến nhà phục vụ. Vừa sang, an toàn, lại vừa khỏi bị đám bảo kê bắt nạt", Ngọc nói tỉnh bơ.

Những cô gái lầm lỡ được hồi hương từ Malaysia
Những cô gái lầm lỡ được hồi hương từ Malaysia. Ảnh: Đ.Q (VnExpress)

Tương tự chiêu "câu" khách của Ngọc, một hình thức mại dâm khác đang được áp dụng triệt để là lên mạng tự quảng cáo. Họ vào các trang diễn đàn của giới trẻ rồi đăng tin bán dâm công khai.

Trên một trang mạng "đen" luôn có đông đảo người cập nhật, dòng tin có nội dung: "Một em ở quận 3, chuẩn không cần chỉnh, giá 400.000 đồng, số điện thoại 0985.40...", kèm theo dòng quảng cáo đó là những lời bình luận ấn tượng về "hàng".

Để được tiếp cận với cô gái trong mẫu quảng cáo đó, khách hàng phải có được mật khẩu. Sau nhiều thời gian dò xét, chủ nhân của mẫu quảng cáo mới đưa ra một câu mật khẩu ngộ nghĩnh: "Bạn anh Đạt bán xe hơi".

Gọi điện, đọc mật khẩu, ở đầu dây bên kia cô gái vào ngay vấn đề: "Anh đến khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM) lấy phòng. 30 phút nữa em có mặt".

Thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt vị khách khi trực diện dung nhan mình, cô gái xởi lởi: "Em là Vân lúc nãy nói chuyện với anh đó. Em chụp hình ăn ảnh lắm nên anh thấy khác trên mạng thôi? Nhưng đảm bảo, em sẽ không để anh phí đồng tiền đâu".

Được hỏi lý do chọn công việc này, Vân thẳng thắn: "Thu nhập cao mà anh. Bạn bè chỉ nhau hết. Làm ở các quán bia ôm dễ bị kiểm tra lắm. Tụi em làm thế này còn kén được khách. Anh có thấy bác xe ôm nào lên mạng tìm gái không? Mà cũng chẳng có anh công an nào giăng bẫy bắt mấy cô như em cả. Họ bắt các tú ông tú bà thôi. Tụi em an toàn, khỏe re".

Để "né" bị xử lý lại kiếm được nhiều tiền, nhiều cô còn xuất cảnh ra nước ngoài "làm ăn". Do hoạt động mại dâm ở các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan... "dễ thở" hơn nên đây được xem là thiên đường của gái bán hoa. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, xu hướng này đang có chiều hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Phương Linh (29 tuổi), người có thâm niên qua lại các nước này cho biết, qua đến Singapore họ đi thành nhóm đến các bar, vũ trường. Với cách ăn mặc mát mẻ, miệng tươi cười và uống rượu mạnh, các cô gái không ngừng liếc mắt tìm "đối tác". Dù không sành sõi tiếng Anh nhưng cô nào cũng biết cách mời mọc, ra giá với những vị khách có nhu cầu.

Giá bán dâm tại những nước này cao gấp nhiều lần ở Việt Nam, trung bình khoảng 300 USD cho một lần phục vụ. May mắn gặp khách sộp, các cô có thể bỏ túi 500-600 USD một đêm. Với hộ chiếu miễn thị thực, họ có thể tự do nhập cảnh vào Singapore hoặc Malaysia trong vòng 30 ngày.

"Hết hạn lưu trú, tôi về Việt Nam thăm nhà, nghỉ xả hơi vài ngày rồi quay trở lại. Đơn giản hơn, tôi di chuyển sang nước thứ ba rồi làm thủ tục tái nhập cảnh để tiếp tục vui vẻ, kiếm tiền", Linh cho biết.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG