Ngư dân lại bị khống chế trên vùng biển chủ quyền

Ngư dân lại bị khống chế trên vùng biển chủ quyền
TP - “Tàu của họ khoảng 6 - 7 người, nhưng hung hãn lắm. Họ húc thẳng vô tàu mình, phun nước, rồi cả bắn súng nữa...” - bà Nguyễn Thị Bình, mẹ của Lê Văn Chiến (29 tuổi), thuyền trưởng tàu cá QB 93768 TS thuật lại lời con điện thoại về sau khi bị phía Trung Quốc khống chế hơn 4 giờ đồng hồ vào rạng sáng 28/5.

> Tàu cá Việt bị bắt và cú điện đàm chết lặng
> Tàu cá Việt 'liên thủ' giữ chủ quyền

Để rõ hơn về vụ tàu cá QB 93768 TS bị phía Trung Quốc khống chế vào rạng sáng 28/5 khi đang đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam (tọa độ 16,57 độ vĩ Bắc, 109,46 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý), PV Tiền Phong đã tìm về gia đình thuyền trưởng Lê Văn Chiến, ở thôn Tân Mỹ, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Bà Bình cho biết, khi Chiến lấy vợ, gia đình vay mượn đóng con tàu 225 CV, hết gần 2 tỷ hồi năm 2010. Lâu nay cha con vẫn đi đánh cá với nhau, nhưng vừa rồi ông Lê Văn Tiến (45 tuổi, bố của Chiến) bị ốm nên anh Chiến đảm trách thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên khác ra khơi vào ngày 26/5. Sau một ngày, Chiến điện về nói ra gần đến ngư trường đánh bắt lâu nay nhưng không hiểu sao tàu Trung Quốc đông lắm. “Nghe hắn nói rứa tui đâm lo. Với kinh nghiệm đối phó với tàu Trung Quốc lâu năm, tui nói với con là neo thuyền nghỉ ngơi, xem tình hình thế nào đã” - ông Tiến kể.

Khi tàu của anh Chiến gặp sự cố, trong gia đình, bà Bình là người biết đầu tiên. “Sáng khoảng 6 giờ, tui đang trên đường đi chợ thì nghe điện thoại thằng Chiến. Hắn nói như hét: “Tàu mình bị Trung Quốc bắt rồi mạ ơi. Mạ đi báo Biên phòng với xã nhanh lên không chắc chết”.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, bà Bình lại nhận được điện thoại của anh Chiến, thông báo là đã thoát được. Anh Chiến nói, khi đang thả câu thì khoảng 4 giờ sáng, một chiếc tàu của Trung Quốc lao đến, họ bắc loa nói bằng tiếng Trung Quốc, rồi húc thẳng vào tàu mình. Anh Chiến bỏ chạy, tàu Trung Quốc áp sát. “Sau 4 giờ thì thằng Chiến thoát ra được” – bà Bình nói.

Mặc dù vậy, anh Chiến vẫn quyết định không về mà quay lại ngư trường để đánh bắt. “Tui nói với hắn, mất 60 triệu tiền dầu cũng được, về cho mạ yên tâm, chứ cả gia tài mình nằm đó nhưng hắn không chịu. Hắn nói biển mình mình đánh bắt chứ sợ gì. Mạ yên tâm đi, sau vụ vừa rồi kinh nghiệm lắm rồi, tàu Trung Quốc khó mà bắt được con” - bà Bình nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG